Sợ bão tới bất ngờ, phụ huynh lo lắng đón con sớm

06/11/2013 16:41 GMT+7

(TNO) Đầu giờ chiều 6.11, nhiều phụ huynh tại TP.HCM đã tập trung trước các trường học để đón con em về, do lo sợ bão đổ bộ bất ngờ.

 
Nhiều phụ huynh vội vã đến đón con tại Trường tiểu học Đặng Trần Côn (Q.4)

>> Người dân TP.HCM hối hả phòng chống bão
>> Tất cả học sinh TP.HCM được nghỉ học từ 16 giờ 6.11
>> Dân Cần Giờ hối hả về nhà chống bão
>> Di dời gần 1.000 người dân đảo Phú Quý để tránh bão
>> Bão số 13: Di dời dân trước 7 giờ tối ngày 6.11
>> Không có chuyện bão vào TP.HCM lúc 16 giờ chiều nay
>> TP.HCM tiếp tục sơ tán khẩn cấp người dân để tránh bão

Trước cổng trường tiểu học Đặng Trần Côn (Q.4), khoảng 15 giờ hôm nay 6.1, rất đông phụ huynh tập trung trước cổng trường để chờ đón con về nhà. Các học sinh cũng được hướng dẫn mang theo cặp xuống sân chờ phụ huynh đến rước.

Chị Huỳnh Ngọc Lan, một phụ huynh có con học tại đây, cho biết sau khi nghe thông tin bão sẽ đến TP.HCM chiều nay, dù được thông báo học sinh được nghỉ học lúc 16 giờ nhưng lo lắng quá nên vẫn đến thật sớm để đón con.

 
Một học sinh Trường tiểu học Đặng Trần Côn (Q.4) ngóng ba mẹ đến đón
trong khi bạn bè được người thân đón về


Đông đảo phụ huynh chờ trước cổng trường để đón con về từ lúc 15 giờ

Ông Đoàn Bội Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn (Q.4), cho biết do sợ bão đến sớm nên trường đã thông báo cho phụ huynh biết sớm. Sau giờ ra chơi (khoảng 15 giờ), giáo viên đã thông báo đến từng lớp và cho các em tập trung dưới sân trường để chờ gia đình đến đón.

“Từ trưa đến chiều nay có rất nhiều cuộc điện thoại của phụ huynh gọi đến, ai cũng lo lắng muốn đón con sớm. Những gia đình có con ở xa nhà trường cũng được thông báo sớm để họ đón vào đầu giờ chiều nay”, ông Ngọc nói thêm.

Những học sinh gia đình chưa đến đón thì được bảo vệ, giám thị sắp xếp ngồi ở ghế đá sân trường nhằm đảm bảo an toàn cho các em.

 
Học sinh Trường THCS Vân Đồn (Q.4) mang cặp xuống sân trường chờ
người nhà đón sau giờ ra chơi

Khoảng 15 giờ 30 chiều 6.11, trước sân Trường tiểu học Nguyễn Thái Học (Q.1) còn rất ít học sinh đứng chờ gia đình. Trước cổng trường là bảo mẫu, bảo vệ đứng xung quanh để bảo đảm đúng người thân tới đón mới cho học sinh ra về.

Chị Kim Mỹ Dung, bảo mẫu của trường, cũng đang tất tả lấy xe máy chở học sinh cuối cùng về nhà.

Chị cho biết sau khi nghe thông tin có bão vào TP.HCM, phụ huynh đã đến đón con từ đầu giờ chiều. Do còn một em chưa có ai đón vì không liên lạc được với phụ huynh nên chị chở em về cho an toàn.

 
Còn rất ít học sinh Trường tiểu học Nguyễn Thái Học chưa được đón về, 
đang đứng trước cổng trường sau 15 giờ 30

Ông Ngô Xuân Đông, Trưởng phòng GD-ĐT Q.7, cho biết đã thông báo đến các trường từ đầu giờ chiều cho học sinh nghỉ học sau 16 giờ. Tuy nhiên, nếu em nào nhà xa, phụ huynh đến sớm thì cho các em về sớm.

Tương tự, chiều nay các trường ở Q.2, H.Bình Chánh, H.Nhà Bè cũng thông báo cho phụ huynh đến đón con sớm.

Hoàng Quyên

>> Ninh Thuận, Bình Thuận khẩn trương chống bão số 13
>> Bão số 13: Di dời dân trước 7 giờ tối ngày 6.11
>> Bão số 13 sẽ vào vùng biển từ Khánh Hòa đến Bà Rịa-Vũng Tàu
>> Bão số 13 hướng vào Nam Trung bộ và Nam bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.