Hiến đất mở đường vào phum sóc

22/10/2013 09:59 GMT+7

Gần 3 năm qua, đồng bào Khmer huyện miền núi Tri Tôn (An Giang) đã tự nguyện hiến hàng chục ngàn m 2 đất để mở những con đường bằng phẳng, sạch sẽ vào phum sóc.

 Con đường Tà Hu - Kẹt
Con đường Tà Hu - Kẹt Đước uốn lượn quanh cánh đồng xanh rì do bà con Khmer hiến đất - Ảnh: Nguyễn Huỳnh

 
Biết chọn người tiên phong

Phong trào mở đường dân sinh về phum sóc của đồng bào dân tộc Khmer An Giang được triển khai từ năm 2010. Địa phương đi đầu và thành công điển hình là ấp Tô Thuận (xã Núi Tô). Bí thư kiêm Trưởng ấp Tô Thuận Chau Âm nói: “Để vận động hiến đất, cái khó nhất là làm sao cho bà con hiểu được lợi ích của việc mở đường sạch sẽ, rộng rãi về phum sóc. Muốn làm được điều này phải thông qua sự hỗ trợ của các vị chức sắc, à cha”. Sau thời gian dài vận động, chính quyền địa phương xã Núi Tô đã thuyết phục được nhiều vị à cha như: Tà Suôl (đã mất), Chau Sưng, Chau Kok (nguyên Trưởng ấp Tô Thuận), Chau Hưm (Trưởng Công an xã), Chau Chanh… đứng ra làm người tiên phong. Trong đó, các ông Chau Kok, Chau Hưm, Chau Chanh đã tự nguyện hiến trên 200 m2 đất để mở đường.  Song song đó, huyện, xã, ấp vận động mạnh thường quân hỗ trợ đất, đá… Nhờ vậy mà con đường nhựa khang trang dài 120 m, rộng hơn 3 m về ấp Tô Thuận nhanh chóng hoàn thành.

Thành công ban đầu tạo nên niềm tin, niềm khích lệ lớn lao để chính quyền xã, ấp tiếp tục vận động mở thêm con đường thứ hai: Tà He - Hang Quân Y dài 3 km. Mở con đường này có đến 87 hộ bị mất đất. Thật bất ngờ, chỉ chưa đầy một tháng vận động, người dân đã hiến hơn 9.000 m2 trị giá hàng trăm triệu đồng và sau một tuần thi công thì con đường hoàn chỉnh. Dịp tết Sen Dolta năm nay, lại có thêm đường con đường Tà Hu - Kẹt Đước dài 5 km, mặt đường rộng 3 m được khánh thành, xe tải 5 tấn qua lại dễ dàng… đó là nhờ kết quả hiến đất của bà con Khmer ấp Tô Thuận với hơn 1,3 ha.

Ngoài 3 con đường trên, xã Núi Tô còn tôn cao lộ nông thôn dài hơn 4 km và xây dựng 37 cống thoát lũ núi, 2 cầu bê tông trị giá hàng trăm triệu đồng cũng từ sự góp sức của bà con.

Nhân rộng mô hình

Từ thành công của xã Núi Tô, mô hình vận động hiến đất mở đường về phum sóc được H.Tri Tôn nhân rộng ra toàn huyện. Phong trào nhanh chóng lan rộng đến các xã Lương Phi, Châu Lăng và được người dân hưởng ứng tích cực. Tại xã Lương Phi, Hòa thượng Chau Sơn Hy,

sãi cả trụ trì chùa Sà Lôn là người hăng hái đi đầu. Ông đứng ra bàn bạc với chi bộ, ban nhân dân ấp, xin chủ trương xã, huyện, rồi vận động ra dân mở rộng, tôn cao tuyến lộ liên ấp nối với tỉnh lộ 55B chạy dọc ấp trị giá hàng trăm triệu đồng.

Học theo cách làm của Hòa thượng Chau Sơn Hy, đại đức Sy Tha cùng các vị sư sãi, à cha chùa Bằng-Rò (ấp Bằng-Rò, xã Châu Lăng) ứng dụng ngay trên địa bàn mình sinh sống với con đường dân sinh liên ấp. Ban quản trị chùa Ta-À-Cha, ấp Pôm Pi, ấp An Thuận (xã Châu Lăng) cũng tiến hành vận động bà con hiến đất, mở đường, xây dựng kè chống sạt lở.

Phó trưởng Ban Dân vận H.Tri Tôn Chau Anne đánh giá: “Tri Tôn thành công trong phong trào vận động bà con đồng bào dân tộc Khmer hiến đất mở đường chính là nhờ cách làm sáng tạo, dựa vào dân, nói dân hiểu, làm dân tin và nêu gương là chính. Kinh nghiệm quý báu nhất phải dựa vào vai trò nòng cốt của các vị chức sắc, à cha các chùa. Song song đó, từng cán bộ phải đi đầu trong hiến đất, hiểu tiếng dân tộc và thuyết phục bằng chính cái tâm trong sáng, không vụ lợi. Khéo hay không, thành công hay thất bại là chỗ đó”. 

Giờ đây, những con đường uốn lượn xuyên cánh đồng xanh bát ngát giúp xe ô tô, xe tải, máy gặt đập liên hợp, xe gắn máy ngược xuôi về sâu trong phum sóc; những gánh hàng bông, rau màu được thương lái vào tận ruộng rẫy thu mua mà không lo đường đi trở ngại... đã giúp cuộc sống bà con đồng bào dân tộc Khmer ngày một khởi sắc, khấm khá thêm hơn. 

Nguyễn Huỳnh

>> Dân, doanh nghiệp hiến đất làm đường
>> Người dân hiến đất mở đường
>> Hiến đất mở đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.