Liều mình trong mưa lũ

21/10/2013 13:05 GMT+7

(TNO) Nước lũ cuồn cuộn đổ về nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, ra giữa dòng để vớt gỗ, củi.

Trong những trận bão lũ vừa qua tại Quảng Bình, dọc đường tác nghiệp, chúng tôi đã ghi lại được nhiều hình ảnh cho thấy sự chủ quan, coi thường của người dân.

Đặc biệt, nhiều gia đình vô tư để trẻ con đi chơi, đến những nơi nguy hiểm.

Liều mình trong mưa lũ 1

Liều mình trong mưa lũ 2

Liều mình trong mưa lũ 3

Liều mình trong mưa lũ 4

Liều mình trong mưa lũ 5
Người dân sống ven bờ sông Gianh đoạn qua huyện Tuyên Hóa và Quảng Trạch dùng thuyền ra giữa dòng vớt gỗ, củi ngay khi nước lũ đang đổ về

Liều mình trong mưa lũ 6
Hai em bé này đi xe đạp trên cầu Văn Hóa rồi lao xuống dòng nước lũ đùa nghịch

Liều mình trong mưa lũ 7
Người dân xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa lội giữa nước lũ để vớt gỗ

Liều mình trong mưa lũ 8

Liều mình trong mưa lũ 9

Liều mình trong mưa lũ 10
Người dân huyện Quảng Trạch kéo gỗ lên bờ

Liều mình trong mưa lũ 12
Dùng thuyền thúng ra giữa dòng

Liều mình trong mưa lũ 14

Liều mình trong mưa lũ 15
Trẻ con huyện Quảng Trạch chơi vô tư chơi trong dòng nước lũ

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Tặng người dân vùng bão lũ hơn 1.400 tấm tôn
>> Hơn 12.000 bộ quần áo tặng người dân vùng bão lũ
>> Giúp người dân vùng bão lũ
>> Hơn 2 tỉ đồng giúp đồng bào bị bão lũ
>> Đà Nẵng kêu gọi giúp đồng bào lũ lụt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.