Tiết lộ tâm thư của Bạc Hy Lai

20/09/2013 03:00 GMT+7

Ngày 19.9, tờ South China Morning Post đăng tải một bức tâm thư được người thân của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai xác nhận là do chính trị gia Trung Quốc này viết cách đây 1 tuần.

 
Ông Bạc Hy Lai trong phiên xử hồi tháng 8 - Ảnh: Reuters

Trong thư đề ngày 12.9 viết từ nhà giam, ông Bạc tiếp tục khẳng định mình “vô tội nhưng sẵn sàng ngồi tù để chờ ngày được gột rửa thanh danh”. “Tôi sẽ lặng lẽ chờ đợi trong tù. Cha tôi đã bị bắt giam nhiều lần và tôi sẽ theo bước chân ông ấy”, ông Bạc viết. Cha Bạc Hy Lai là Bạc Nhất Ba, một trong những lão thành cách mạng từng có ảnh hưởng nhất ở Trung Quốc và đã qua đời năm 2007.

Đây là thông tin liên lạc đầu tiên giữa ông Bạc với gia đình được công bố kể từ khi bị bắt giam hồi tháng 3 năm ngoái trong vụ bê bối gây chấn động nhất suốt nhiều năm qua ở Trung Quốc.

Dự kiến, tòa án sẽ ra phán quyết về vụ nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và lạm quyền của ông Bạc vào ngày 22.9.

Danh Toại

>> Bạc Hy Lai: ‘Một ngày nào đó tôi sẽ được trả lại thanh danh’
>> Tuyên án Bạc Hy Lai vào sáng 22.9
>> Trung Quốc thông báo ngày tuyên án Bạc Hy Lai
>> Bạc Hy Lai sắp bị tuyên án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.