Cháy nhà lúc rạng sáng, hai chị em tử vong

17/09/2013 11:40 GMT+7

(TNO) Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 17.9 khiến hai chị em gái chết ngạt trong nhà.


Chiếc xe máy hiệu Honda SH đã bị cháy rụi

Khoảng 3 giờ ngày 17.9, anh Nguyễn Văn Y (45 tuổi) cùng vợ là Lê Thị Chung (39 tuổi) ra khỏi nhà (số 15/12 KP.1, đường số 7, P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM) để đi lấy thịt heo tại chợ Bình Khánh.

Lúc này, trong nhà của vợ chồng anh Y, chị Chung bỗng phát cháy. Do nhà khóa trái cửa nên hai người con của anh Y, chị Chung là Nguyễn Thị Kim Huyền (14 tuổi), Nguyễn Thị Thanh Hương (10 tuổi) đang ngủ say trong nhà đã tử vong.

Ông Nguyễn Văn Sáu, một người tham gia chữa cháy, cho biết nghe tiếng kêu cứu của hàng xóm, ông chạy ra thì thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà anh Y. Nhiều người dân đã gọi điện cho anh Y đồng thời cố gắng cứu hai cháu nhỏ nhưng bất thành. 





 


Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Một cán bộ công an P.Thạnh Mỹ Lợi cho biết: “Công an phường nhận tin lúc 4 giờ, khi tới nơi mọi chuyện đã xong”.

Theo anh Y, lúc vợ chồng anh ra khỏi nhà đã ngửi thấy mùi khét nhưng anh cứ nghĩ mùi khét từ nơi khác bay vào nhà. Anh Y cho biết thêm vợ chồng anh đã thuê căn nhà này được 3 năm.

Sau vụ cháy, cơ quan chức năng đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Đến 10 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm vẫn còn tiếp tục. Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do lửa phát ra từ chiếc xe SH dựng trong nhà.

Theo thông tin từ Bệnh viện Q.2, cháu Hương chết tại hiện trường, còn Huyền chết trên đường chuyển viện. Nguyên nhân tử vong được xác định là do ngạt khí.

Tin, ảnh: Công Nguyên

>> Cháy nhà gần quán bar, người dân hoảng sợ
>> Cháy nhà hát múa rối, khách nước ngoài hoảng sợ
>> Cháy nhà trong hẻm
>> Cháy nhà, 6 người may mắn thoát nạn
>> Vụ cháy nhà trọ ở Q.5, TP.HCM: 4 nạn nhân vẫn chưa xuất viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.