Ghen tuông, bị 'tình địch' đâm chết

22/08/2013 17:22 GMT+7

(TNO) Thấy bạn gái ngồi cạnh 'trai lạ' nói chuyện tình cảm, Lê Hoàng Trung nổi cơn ghen, gây hấn. Tuy nhiên, gặp phải 'tình địch' có máu côn đồ hơn, Trung thiệt mạng.

(TNO) Thấy bạn gái ngồi cạnh 'trai lạ' nói chuyện tình cảm, Lê Hoàng Trung nổi cơn ghen, gây hấn. Tuy nhiên, gặp phải 'tình địch' có máu côn đồ hơn, Trung thiệt mạng.

Ngày 22.8, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Quốc Thúc (tức Phúc "tề thiên", 29 tuổi, ngụ P.11, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) 18 năm tù và Nguyễn Thanh Phương (tức Phương "liều", 26 tuổi, ngụ P.4, TP.Cao Lãnh) 12 năm tù về cùng tội “giết người”.

Cả hai bị cáo phải liên đới bồi thường 83 triệu đồng tiền mai táng và tiền tổn thất tinh thần cho bà Nguyễn Thị Dung, mẹ của bị hại Lê Hoàng Trung.

Theo bản án sơ thẩm, tối 30.6.2011, Lê Hoàng Trung cùng bạn gái là T. và 3 người bạn đi hát karaoke, uống bia tại một khách sạn ở khóm 5, P.6, TP.Cao Lãnh.

Tại đây, T. điện thoại rủ Thúc và Phương đến chơi. Trong lúc hát, thấy T. ngồi cạnh Thúc nói chuyện vui vẻ, Trung nổi cơn ghen, ném ly bia vào tường, phát sinh mâu thuẫn với Thúc và Phương. Sau khi được can ngăn, cả hai phía đều giải tán, ra về.

Khi rời khách sạn, Trung và Thúc lại đối mặt nhau và lao vào ẩu đả với sự tham gia tích cực của Phương.

Trong lúc ẩu đả, thấy một con dao (không rõ của ai) để cạnh đó, Thúc cầm dao chém và đâm Trung nhiều nhát khiến Trung thiệt mạng.

Xét mức án trên là phù hợp nên Hội đồng xét xử bác kháng cáo giảm án của cả hai bị cáo

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Truy bắt nữ công nhân giết người
>> Giết người tình để cướp
>> Giết người giúp đỡ mình, lãnh án tử hình
>> Lãnh 14 năm tù vì ghen tuông, cắt cổ bạn gái
>> Ghen tuông cắt luôn 'của quý' của chồng
>> Ghen tuông, một nữ sinh bị rạch mặt
>> Đâm chết người vì mâu thuẫn do ghen tuông
>> Ghen tuông giết người lãnh án chung thân
>> Ghen tuông, dùng dao đâm tình địch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.