Dẫn nước sạch về trường vùng cao

14/08/2013 03:10 GMT+7

Bắt đầu từ năm học này, học sinh nội trú ở xã Kiên Thành (H.Trấn Yên, Yên Bái) không còn lo thiếu nước sinh hoạt. Dòng nước mát sạch từ núi Khe Bến được sinh viên tình nguyện Hà Nội hỗ trợ thi công đặt đường ống dẫn nước chảy thẳng về trường.

Sau hơn nửa tháng lao động cật lực, công trình đường ống dẫn nước sạch về Trường tiểu học và THCS Kiên Thành đã hoàn thành trong niềm vui của học sinh. Dự án nước sạch do một tổ chức phi chính phủ tài trợ chi phí mua đường ống. Nhưng công đầu thuộc về CLB tình nguyện C5 với 30 sinh viên từ Hà Nội. Họ cần mẫn đào đắp gần 2 km đường rãnh, gùi cõng vận chuyển hàng tấn đường ống để lắp đặt chạy vòng qua các quả đồi dẫn nước về trường.

Dẫn nước sạch về trường vùng cao
Tình nguyện viên C5 chung vui dẫn nước thành công - Ảnh: Tuấn Anh  

Gần nửa tháng ở nơi rẻo cao này, sinh viên tình nguyện thủ đô vui vẻ ăn ngủ tạm bợ trong trường học, sát cánh cùng thanh niên thi công đường ống nước khiến người dân địa phương cảm động.

Nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy dòng nước mát chảy về trường, ông Đỗ Văn Long, Hiệu trưởng trường, cho biết cả xã có 314 học sinh thì gần một nửa phải ở nội trú. Địa chất ở đây nhiều quặng sắt. Nước ở các giếng đào có chung một màu ngả vàng vẩn đục, nổi váng sắt không thể ăn uống, tắm giặt. Học sinh và giáo viên ở tập thể phải đi bộ gùi từng can nước từ suối về để có nước sinh hoạt. Khổ nhất là mùa mưa, lũ làm cho nước suối đục ngầu phải lọc, gạn kỹ mới dùng được. Công trình nước sạch là mơ ước bao lâu nay của các thế hệ học sinh, giáo viên gắn bó ở ngôi trường này.

Chủ nhiệm CLB tình nguyện C5, Lê Tuấn Anh, cho biết để vào xã vùng cao này, tình nguyện viên phải đi bộ khoảng 13 km.  Tuấn Anh quê ở Yên Bái, tình cờ biết dự án gặp khó do không có nhân lực thi công. Chia sẻ về chuyến đi, nhiều bạn trẻ chủ động điện thoại đăng ký. Khi bắt đầu công việc, phải mất vài ngày tình nguyện viên mới làm quen được việc bởi không ít người lần đầu tiên biết cầm cuốc, xẻng đào đất đá. Thời tiết vùng cao lại khắc nghiệt, mưa rừng và nắng nóng thất thường nhưng cuối cùng không ai bỏ cuộc. Khi dòng nước đầu tiên thông từ lòng núi Khe Bến chảy về, cả nhóm ào đến dùng tay vốc lên đầu lên mặt, tận hưởng thành công sau những ngày miệt mài lao động. “Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt tình nguyện viên khi họ được trải nghiệm những ngày hè ý nghĩa”,  Tuấn Anh hào hứng chia sẻ.

 Hoàng Phan - Lê Quang

>> Trao tặng hệ thống lọc nước sạch
>> TP.HCM có thêm 200.000 m3 nước sạch/ngày
>> Rò rỉ đường ống, gây lãng phí nước sạch
>> TP.HCM có thêm 200.000 m3 nước sạch/ngày
>> Hỗ trợ công trình nước sạch
>> Hãy bảo vệ nguồn nước sạch
>> Mỏi mòn đợi nước sạch
>> Triền miên thiếu nước sạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.