Thơ tình của nhà báo

04/08/2013 03:00 GMT+7

Gần 60 tuổi đời và có hơn 30 tuổi nghề (báo), Phạm Đức Mạnh (Phó trưởng Chi nhánh Thời báo Tài chính Việt Nam tại TP.HCM) làm thơ từ dạo còn ngồi ghế nhà trường, trước khi đi bộ đội.

Đến nay anh đã có ngót 500 bài thơ, được in trên báo viết, báo mạng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, chỉ đến khi bạn bè khuyến khích, anh mới quyết định in tập thơ đầu tiên: Đừng theo trăng em nhé (NXB Hội Nhà văn Việt Nam tháng 7.2013)...

Bạn đọc sẽ cảm nhận ở Phạm Đức Mạnh một con người từng trải, nhiều va đập trong cuộc sống, có tâm hồn nhạy cảm.  

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.