Khai trương thư quán Nguyễn Nhật Ánh tại Hà Nội

08/07/2013 12:38 GMT+7

(TNO) Sáng nay 8.7, tại Khu K7 Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, thư quán Nguyễn Nhật Ánh - Tủ sách Kính Vạn Hoa đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động.

>> Nguyễn Nhật Ánh ra mắt "Ngồi khóc trên cây
>> Nguyễn Nhật Ánh ra sách mới
>> “Giải mã” Nguyễn Nhật Ánh
>> Nguyễn Nhật Ánh chiếm 3/10 đầu sách bán chạy năm 2012
>> Mèo của Nguyễn Nhật Ánh lên phim 3D
>> Truyện Nguyễn Nhật Ánh được dựng phim
>> Những mảnh ghép chân dung Nguyễn Nhật Ánh

nguyễn nhật ánh
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh luôn được mọi thế hệ độc giả yêu thích - Ảnh: Thúy Hằng

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh có mặt từ sớm để chào đón các fan hâm mộ đủ mọi lứa tuổi, từ các em thiếu nhi cho đến những ông bố, bà mẹ đến với thư quán mang tên ông.

Tiến sĩ Thụy Anh, chủ nhiệm Câu lạc bộ “Đọc sách cùng con”, người trực tiếp đứng ra xây dựng và đưa thư quán đi vào hoạt động cho biết thư quán được hình thành nhằm mục đích giới thiệu đến tất cả các độc giả nhỏ tuổi, các bậc cha mẹ những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Thư quán là không gian lý tưởng để cha mẹ, con cái đồng cảm và thấu hiểu, vun đắp tình cảm gia đình. “Văn hóa đọc” cho trẻ em cũng sẽ được xây dựng từ chính nơi đây.

Ngoài các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, thư quán còn có các truyện ngắn của nhiều tác giả trong và ngoài nước như Ngô Bảo Châu, Phan Việt, Nguyễn Thị Thu Huệ, Đỗ Phấn, Ayn Rand…

Cùng với tủ sách “Kính vạn hoa”, tại không gian của thư quán còn có các phụ kiện phù hợp với các bạn nhỏ như kính vạn hoa, áo Nguyễn Nhật Ánh, sách vải cho trẻ, các đồ dùng handmade như thiệp, bì thư, góc vui chơi, âm nhạc và tiếng Anh cho bé...

nguyễn nhật ánh
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng độc giả Hà Nội nhân dịp ra mắt sách Ngồi khóc trên cây - Ảnh: Thúy Hằng

Thư quán nhận được sự ủng hộ từ NXB Kim Đồng, NXB Trẻ, Công ty truyền thông và văn hóa Nhã Nam.

Tại buổi khai trương, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh gửi một thông điệp hết sức giản dị và ý nghĩa tới tất cả mọi người:

“Khi trang sách mở ra
Chân trời xa xích lại
Bắt đầu là cỏ dại
Thứ đến là cánh chim
Sau nữa là trẻ con
Cuối cùng là người lớn”.

Hôm qua, tại nhà sách Thăng Long 55 Tràng Tiền, từ 8 giờ sáng tới gần 13 giờ chiều, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã ký tặng sách cho hàng trăm độc giả xếp hàng đợi ông kéo dài gần 1 cây số nhân dịp ra mắt cuốn sách Ngồi khóc trên cây.

Thúy Hằng - Duyên Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.