Cõng thí sinh đến hội đồng thi

08/07/2013 14:39 GMT+7

(TNO) Ngày 8.7, đội tiếp sức mùa thi tại hội đồng thi (HĐT) Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho biết đã phân công tình nguyện viên cõng thí sinh (TS) bị tật hai chân đi thi ĐH.

(TNO) Hôm nay 8.7, đội tiếp sức mùa thi tại hội đồng thi (HĐT) Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng cho biết đã phân công tình nguyện viên cõng thí sinh (TS) bị tật hai chân đi thi ĐH.

Sáng nay, ông Phan Châu Nguyên, 57 tuổi, chở con gái là TS Phan Thị Kim Vân (22 tuổi, quê H.Phú Ninh, Quảng Nam) rời nhà từ 5 giờ sáng để đến làm thủ tục dự thi khối D ngành luật Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng.


Tình nguyện viên cõng Vân về ký túc xá sáng 8.7

Vân được bố trí ăn ở miễn phí tại tầng 1 ký túc xá Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, và trong 3 buổi thi sẽ có tình nguyện viên đến cõng Vân qua HĐT gần đó bởi cô bạn này bị teo cơ, hai chân không đi lại được từ nhỏ.

Ông Nguyên cho hay Vân cùng anh trai đầu bị ảnh hưởng chất độc da cam, tật nguyền từ lúc chào đời.

Vân đi học muộn hơn bạn bè cùng trang lứa vì gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Vân cho biết vì hoàn cảnh khó khăn nên anh Vân phải nghỉ học từ năm lớp 9, do đó Vân là niềm hy vọng của cả nhà.

Lên cấp 3, Vân thuê trọ gần trường THPT và nhờ bạn bè đưa đến lớp, sau khi tốt nghiệp THPT Vân quyết định thi ngành luật Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng với hy vọng giúp được mọi người gặp khó khăn về giấy tờ, thủ tục... vì không hiểu luật.

Chàng trai khuyết tật "ghiền" tiếp sức mùa thi

Đã 6 năm tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, năm nay, chàng trai khuyết tật Bùi Văn Phai lại lặn lội từ Lâm Đồng xuống TP.HCM tham gia chương trình này. Hỏi ra mới biết, Phai nhiệt tình tham gia các hoạt động tiếp sức cho TS vì làm riết rồi... ghiền.

Gặp Phai giữa cái nắng chang chang tại HĐT Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, hình ảnh chàng trai thấp nhỏ, bị mất một mắt (bẩm sinh) đang nhiệt tình hướng dẫn các TS tìm chỗ trọ khiến những người xung quanh cảm động.

Bùi Văn Phai (áo xanh) đang hướng dẫn đường cho thí sinh
Bùi Văn Phai (áo xanh) đang chỉ đường cho TS

Được biết, từ lúc học cấp 2, cấp 3, Phai đã tham gia các hoạt đông tình nguyện ở trường; lên Sài Gòn học chàng trai này đã chủ động tìm đến các chương trình tình nguyện, bắt đầu tham gia tiếp sức mùa thi từ năm 2008.

Bạn Trần Thanh Sự, Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, chia sẻ: “Năm ngoái mình tham gia tiếp sức lần đầu tiên đã gặp anh Phai. Năm nay thấy anh ấy từ Lâm Đồng xuống đây để tham gia, mình có ngỏ ý hỗ trợ tiền xăng đưa đón thí sinh nhưng anh không nhận. Anh hòa đồng lắm, lại hiền nữa nên ai cũng quý”.

Tin, ảnh: Diễm Út

Nguyễn Tú

>> 81 tuổi vẫn tiếp sức mùa thi
>> Ấm lòng người phụ nữ 10 năm tiếp sức mùa thi
>> Giáo xứ nghèo 8 năm tiếp sức mùa thi
>> Nghị lực của thí sinh nhiễm chất độc da cam
>> Ước mơ vào đại học của thí sinh mắc bệnh xương thủy tinh
>> Thủ khoa tốt nghiệp ước mơ trở thành cô giáo
>> Học bổng Nguyễn Thái Bình: Chắp cánh những ước mơ
>> Tiếp sức cho đôi chân tật nguyền
>> Thí sinh "gửi" ước nguyện kín cả chuông chùa
>> Cả làng góp tiền thuê xe cho thí sinh đi thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.