Mua vé tàu như thời bao cấp

10/06/2013 03:05 GMT+7

Sáng qua 9.6, nhiều người dân đến mua vé tàu lửa tại ga Đông Hà (Quảng Trị) rất bức xúc vì bị đẩy vào tình cảnh hết sức khổ sở.

Sáng qua 9.6, nhiều người dân đến mua vé tàu lửa tại ga Đông Hà (Quảng Trị) rất bức xúc vì bị đẩy vào tình cảnh hết sức khổ sở.

Do vào thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao nhưng nhà ga không hướng dẫn cho hành khách xếp hàng nên cảnh chen lấn, lộn xộn đã diễn ra (ảnh 1). Người già và phụ nữ hầu như không có “cơ hội” khi bị các thanh niên to cao xô đẩy, còn nhân viên bán vé cũng làm ngơ và bán theo kiểu “ai chen được vào thì bán”.

Điều khó hiểu là trong khi khách đông nghẹt thì nhà ga vẫn chỉ bán vé ở một cửa (cửa số 1), còn cửa số 2 thì để “vườn không nhà trống” (ảnh 2). Loay hoay cả 30 phút mà không thể “nhìn thấy mặt” người bán vé, một hành khách cảm thán: “Đến lúc nào rồi mà vẫn bị hành xác, đi mua vé như thời bao cấp thế này?”. 

Mua vé tàu như thời bao cấp 

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Nửa đêm đi mua vé tàu tết
>> Mua vé tàu Tết: Cháy số thứ tự và điệp khúc chầu chực
>> Nghẽn mạng, người mua vé tàu Tết “chết đứng”
>> Mua vé tàu Tết qua mạng: Sẽ hết nghẽn?
>> Đăng ký tài khoản mua vé tàu tết qua mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.