Phá đường dây đưa ma túy vào Việt Nam

19/05/2013 03:35 GMT+7

Một đường dây chuyên mua và vận chuyển ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về VN tiêu thụ vừa bị PC47 Công an TP.HCM phối hợp các lực lượng chức năng triệt phá. 3 nghi phạm bị bắt cùng 6 kg ma túy đá và nhiều tang vật...

Theo thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM, đây là lần đầu tiên PC47 triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài về VN bằng đường hàng không để tiêu thụ. “Hàng chục vụ vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào VN qua đường hàng không bị phát hiện trước đây đều để trung chuyển qua nước thứ 3 tiêu thụ”, thượng tá Thắng nói.

Nhiều lần lọt máy soi

Đầu năm 2013, trong đợt cao điểm tấn công tội phạm Tết Quý Tỵ, trinh sát PC47 phát hiện đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ nước ngoài về VN qua đường hàng không, do Văn Trọng Nguyên (36 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) tổ chức. Sau 3 tháng theo dõi, trinh sát nắm khá kỹ đường đi nước bước của Nguyên: mua ma túy từ Lào, vận chuyển về VN tiêu thụ với số lượng lớn, chủ yếu ở TP.HCM.

Theo hồ sơ trinh sát, chuyến đầu tiên Nguyên trực tiếp bay sang Lào, sau đó giấu phèn chua trong va li để thử máy soi của hải quan cửa khẩu sân bay Nội Bài (Hà Nội). Thấy trót lọt, Nguyên đi Lào mang “thử nghiệm” 1 kg ma túy đá và tiếp tục lọt cửa khẩu sân bay Nội Bài vào VN, sau đó vận chuyển bằng đường bộ vào TP.HCM tiêu thụ. Từ đó, mỗi lần hết hàng, Nguyên lại qua Lào mang “hàng” về bằng đường hàng không để bán cho các “đầu nậu”.

Nguyên đang lấy ma túy trong va li ra
Nguyên đang lấy ma túy trong va li ra  - Ảnh: C.T.V (ảnh do công an cung cấp) 

Dù hành nghề chưa lâu, nhưng Nguyên tỏ ra rất cáo già và am hiểu nguồn hàng, giá “hàng trắng” ở khu Tam Giác Vàng và VN. Biết giá ma túy tại Lào chỉ bằng phân nửa so với giá ở Campuchia và công an, hải quan không soi kỹ hành lý của khách từ Campuchia về VN, Nguyên chọn mua ma túy ở Lào, bay quá cảnh qua Campuchia rồi mới về VN...

Hốt trọn ổ

Khác hẳn các ông “trùm” nước ngoài bị hải quan phát hiện tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất khi cho đàn em cất giấu ma túy trong thành va li, ngụy trang trong tượng gốm sứ, trong đế giày, đế dép..., Nguyên vận chuyển ma túy khá táo bạo: đựng trong bịch ni lông như kẹo, bánh và để chung hành lý trong va li. Cuối tháng 4.2013, trinh sát nhận được thông tin Nguyên gom tiền đi Lào cùng với Ngô Trung Dũng (27 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu), Bảo Huy (20 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh)... Ban chuyên án do thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng và thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó PC47, trực tiếp chỉ huy, tiến hành họp án khẩn cấp. Phương án tổ chức đón lõng tại các cửa khẩu được thông qua, lực lượng trinh sát được huy động tối đa để phá án. Tin phút chót: Nguyên, Huy, Dũng sẽ bay từ Viêng Chăn (Lào) qua Campuchia và đến Tân Sơn Nhất khoảng 15 giờ, PC47 chủ động phối hợp lực lượng hải quan và công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất “giăng lưới”.

Phá đường dây đưa ma túy vào Việt Nam
Huy cùng tang vật

Máy bay vừa hạ cánh, Nguyên nhanh chân làm thủ tục nhập cảnh, một mình đi ra trước chờ, còn Dũng, Huy chờ lấy hành lý chứa ma túy. Khi Dũng, Huy nhận 3 va li hành lý, lực lượng chức năng áp sát kiểm tra và phát hiện 7 gói ni lông chứa ma túy đá với trọng lượng khoảng 6 kg. Cùng lúc, tổ trinh sát khác khống chế Nguyên. Việc khám xét khẩn cấp 3 địa điểm ở Q.Bình Thạnh do Nguyên thuê để buôn bán ma túy, cho vay tiền góp... được tiến hành ngay sau đó.

Theo lời khai của các nghi phạm, Nguyên thuê Dũng, Huy vận chuyển ma túy, tiền công 50 triệu đồng/chuyến/người. Chúng đã mua 6 kg ma túy đá của một người đàn ông (quốc tịch Lào) với giá 25.000 USD/kg, về đến sân bay thì bị bắt... Đến nay, ngoài 6 kg ma túy đá, công an đã thu giữ 9 ĐTDĐ, 2 xe gắn máy, 1 ô tô Lexus, 15.000 USD cùng một số tang vật khác. “Sau khi mang về VN, Nguyên bán sỉ cho khách hàng đầu mối ở TP.HCM và một số tỉnh, thành miền Đông Nam bộ. Do Nguyên cùng đồng bọn là người có học thức, không có tiền án tiền sự, không nghiện nên rất khó phát hiện và bắt giữ”, thượng tá Đẳng cho biết thêm.

Chặn đứng đường dây đưa ma túy từ Lào về VN

Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng Nghệ An hôm qua 18.5 cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) chặn đứng một đường dây ma túy quy mô lớn từ Lào vận chuyển về VN. Đại tá Nguyễn Trường Thi, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng Nghệ An, cho biết khoảng 17 giờ ngày 16.5, lực lượng phối hợp phát hiện 3 người mang quốc tịch Lào đi ô tô từ Mường Khăm về Noọng Hẹt (Lào), cách cửa khẩu Nậm Cắn khoảng 15 km. Khám xét xe ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 15 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp. Ba người này khai số ma túy này sau khi đưa về Noọng Hẹt sẽ chuyển sang VN để tiêu thụ. Hiện ba nghi phạm đã được bàn giao cho Công an Xiêng Khoảng tiếp tục điều tra.

Theo đại tá Thi, đây là đường dây ma túy hoạt động khá tinh vi, lực lượng phòng chống ma túy Biên phòng Nghệ An và Công an Xiêng Khoảng phải mất khá nhiều thời gian điều tra, theo dõi để phá án.

K.Hoan

Đàm Huy

>> Bắt hai kẻ vận chuyển 1 kg ma túy "đá
>> Tự sản xuất khoảng 100 kg ma túy đá
>> Tàn tạ vì ma túy “đá”
>> Ma túy đá hoành hành châu Á
>> Phá hai lò sản xuất ma túy "đá
>> Bắt giữ số lượng lớn ma túy đá
>> Phá "cơ sở" sản xuất ma túy đá qui mô lớn
>> Cơn lốc ma túy “đá” - Kỳ cuối: Chơi ma túy “đá” là tự sát
>> Cơn lốc ma túy “đá” - Kỳ 3: Thử chơi “đá” và tôi ghê sợ
>> Cơn lốc ma túy “đá” - Kỳ 2: Một lần “đập đá”
>> Phá đường dây ma túy Đà Nẵng - Quy Nhơn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.