Quảng cáo ngược

05/05/2013 03:55 GMT+7

Tôi là một chàng trai tẻ nhạt, không giàu cũng không nghèo, cô đơn, buồn tủi chả ma nào biết tới. Điều an ủi duy nhất của tôi là Tèo cũng thế.

Nhưng tôi nhầm. Hôm qua Tèo vung tay lên sát trần nhà, phát biểu:

- Cậu ạ, tớ hiểu ra điều này rất rõ ràng: muốn nổi tiếng, muốn thành công thì thiên hạ làm gì ta nên làm ngược lại.

Tôi khiếp hãi:

- Thôi đi ông. Sống kiểu đó người ta giết chết.

 Quảng cáo ngược
Minh họa: DAD

Tèo cười khẩy:

- Sống kiểu này sao gọi là sống? Và thà người ta giết mình còn hơn mình tự giết mình.

Tôi cãi:

- Nói thì hay lắm. Trên thực tế, đố cậu làm được.

Tèo không đáp, lẳng lặng ra về. Một lát sau, nó quay trở lại, cầm một chai nước xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím, vàng vàng, đen đen, xám xám.

Tôi tò mò hỏi:

- Cái gì đó?

Tèo tươi cười:

- Nước giải khát. Mới bán ra thị trường.

Tôi nhún vai:

- Ối trời, xã hội hôm nay có cả triệu loại nước, thứ này làm sao bán, làm sao cạnh tranh?

Tèo ưỡn ngực:

- Thế nên họ mới cần tới tớ.

Tôi giật mình:

- Cậu làm gì?

Tèo hiên ngang:

- Tớ sẽ nhận quảng cáo cho họ.

Tôi xì mũi:

- Thôi bố ơi. Bố không phải ca sĩ, không phải diễn viên, chả phải ngôi sao, ai thèm quan tâm?

Tèo nhìn tôi đầy thương xót:

- Nghệ sĩ, ca sĩ hay ẩn sĩ có cả ngàn, nhưng toàn nói theo một giọng. Tớ đây, tuy chỉ là Tèo, nhưng sẽ nói theo cách riêng cho chai nước giải khát thần thánh này.

Tôi hét lên:

- Làm sao cậu biết nó thần thánh?

Tèo hét lại:

- Thế làm sao cậu biết nó không thần thánh?

Tôi cứng họng. Tèo hể hả:

- Nghe đây, trên ti vi, tớ sẽ đọc những lời bình và quay những hình ảnh về chai nước này như sau, à quên, nhãn hiệu nước là: Mía Lau.

Rồi Tèo cao giọng đọc:

1. Bạn hãy chọn đi: chết vì kẹt xe, chết vì tai nạn giao thông, chết vì ngộ độc thực phẩm, chết vì cúm gia cầm hay chết vì cả đời chưa uống nước Mía Lau?

2. Đừng uống Mía Lau. Nó sẽ làm cho bạn điên lên. Đừng uống Mía Lau, nó sẽ làm cho vợ bạn cũng điên lên. Đừng uống Mía Lau, nó sẽ làm cho bồ bạn điên nốt.

3. Hãy yêu như chưa yêu lần nào. Hãy đụng xe như chưa đụng lần nào. Hãy nhảy lầu như chưa nhảy lần nào. Và hãy uống Mía Lau như chưa uống lần nào.

4. Nếu bạn buôn một ký ma túy, bạn sẽ bị tử hình. Nếu bạn bán mười sừng tê giác, bạn sẽ bị tù chung thân. Nếu bạn cướp nhà băng, bạn sẽ bị truy nã, và nếu bạn uống một lúc hai chai nước Mía Lau, bạn sẽ bị cả thế giới lên án.

5. Sắc đẹp là vũ khí giết người. Trí thông minh là thảm họa toàn cầu. Sự trong sáng hơn bão tàn phá hành tinh. Còn nước Mía Lau là lý do tận thế.

6. No - chiến tranh
No - HIV
No - động đất
No - ma túy không No - Mía Lau

7. Tại sao con nai vàng ngơ ngác đạp lên hàng trăm lá thu rơi? Vì chỉ cần đạp lên một chai nước Mía Lau, nó sẽ chết.

8. Hỡi nhân loại, hãy cảnh giác! Nước Mía Lau sắp hết.

9. Nước mưa là nước tưới trần gian của thiên thần. Nước sông là nước giải khát của các nàng tiên. Nước suối là nước gội đầu của các vì sao. Còn nước Mía Lau là thuốc an thần của quỷ sứ!

10. Tất cả con người đều sợ thời gian. Tất cả thời gian đều sợ kim tự tháp. Tất cả kim tự tháp đều nhìn lạc đà. Tất cả lạc đà đều uống nước Mía Lau. 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.