Bị ruồng bỏ, vợ đâm chồng

18/04/2013 16:20 GMT+7

(TNO) Sau bốn năm góp gạo thổi cơm và có với nhau một đứa con chung, nhưng thói trăng hoa của người chồng biến vợ thành “sát thủ”.

Ngày 18.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm lưu động ở phường Hiệp Tân (Q.Tân Phú), tuyên phạt Lưu Thị Diệu (27 tuổi, quê Bạc Liêu) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2008, Võ Quốc Thống từ Sóc Trăng đến TP.HCM mưu sinh bằng nghề ve chai, lượm sắt vụn. Còn Lưu Thị Diệu từ Bạc Liêu lên TP.HCM làm công nhân. Quen biết nhau một thời gian thì cả hai quyết định thuê phòng trọ ở đường Tô Hiệu (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú) sống chung không hôn thú.

Tháng 8.2011, Diệu sinh một bé gái đầu lòng kháu khỉnh. Hằng ngày vợ chồng Thống gửi con cho ngoại chăm sóc, Thống đi mua ve chai, lượm sắt vụn còn Diệu đi làm chiều tối mới về.

Ngày 27.4.2012, sau khi ăn tối Thống đi ngủ. Diệu lấy điện thoại của Thống chơi điện tử thì nhận được tin nhắn “anh về vợ có hỏi anh đi đâu không”. Diệu giả làm Thống nhắn tin trả lời thì phát hiện Thống đang có quan hệ với một người phụ nữ khác.

Ngay sau đó, Thống bị Diệu căn vặn dẫn đến cãi nhau.

Tối 28.4.2012, Diệu và Thống lại nói qua, nói lại chuyện Thống bồ bịch. Nghe Thống nói những lời ruồng bỏ, xua đuổi, tức giận, Diệu đến kệ chén lấy con dao xông tới đâm vào ngực trái làm Thống gục tại chỗ.

Thấy Thống ra nhiều máu, Diệu vội buông dao, kêu cứu và cùng những người trong khu nhà trọ đưa Thống đi bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, ngày hôm sau Thống chết trong bệnh viện.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Ghen tuông giết người lãnh án chung thân
>> Ghen tuông, dùng dao đâm tình địch
>> Khởi tố người chồng ghen tuông giết vợ rồi tự tử
>> Giết thiếu úy CSGT vì ghen tuông, lãnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.