Huế qua lăng kính sông nước

23/03/2013 20:30 GMT+7

(TNO) Mất khá nhiều thời gian, đầu tư công phu, cuối cùng nhiếp ảnh gia người Nhật Bản Hasegawa Taro cũng đã hoàn thành bộ ảnh Thành phố nước kịp giới thiệu với công chúng nhân Ngày nước thế giới.

Cuộc triển lãm ảnh Thành phố nước của nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia Hasegawa Taro được khai mạc chiều 23.3 (kéo dài đến hết ngày 3.4) tại New Space Arts Foundation (Làng nghề Huế, số 15, đường Lê Lợi, TP.Huế).

Bộ tác phẩm là hàng chục bức ảnh chụp cuộc sống Huế về đêm và sáng sớm từ góc nhìn qua những dòng sông bao quanh Huế.

Nghệ sĩ 41 tuổi này tâm sự, sở dĩ anh chọn Huế để thực hiện bộ ảnh bởi đây là thành phố “ngập tràn hương vị cuộc sống”. Mỗi ngày, anh đạp xe lang thang, vừa chụp ảnh vừa suy nghĩ làm sao để truyền tải cho mọi người “bầu không khí tràn đầy sức sống” của người dân Huế khi ngắm nhìn những khoảnh khắc sông nước.

Để thực hiện bộ ảnh, Hasegawa Taro đã chọn thời điểm mà anh cho rằng “bình dị” nhất, đó là đêm khuya và sáng sớm ở Huế.

Thanh Niên Online giới thiệu một số tác phẩm của anh tại triển lãm:

 

Gia Tân

>> Triển lãm ảnh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống nhiếp ảnh VN
>> Triển lãm ảnh 3D đường phố ở Bangkok
>> Triển lãm ảnh “Mừng Đảng, mừng xuân 2013”
>> Triển lãm ảnh Mùa xuân - Biển đảo quê hương
>> Triển lãm ảnh "Mùa xuân - Biển đảo quê hương
>> Triển lãm ảnh Kon Tum xưa và nay
>> Triển lãm ảnh nghệ thuật TP.Long Xuyên
>> Triển lãm ảnh "Báo Thanh Niên với Trường Sa
>> Triển lãm ảnh “Tình đất và người Quảng Nam”
>> Triển lãm ảnh về Trường Sa
>> Triển lãm ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Triển lãm ảnh về tình đoàn kết Việt - Lào

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.