Chặt đứt vòi bạch tuộc ma túy - Kỳ 3: Tên trùm ma túy mê gái trẻ

27/02/2013 00:35 GMT+7

Vũ Đức Long (tức Long “trọc”, 47 tuổi, quê Nam Định, tạm trú Q.Tân Bình, TP.HCM) dính vòng lao lý từ năm 16 tuổi, sau đó trượt dài và trở thành một “trùm” chuyên cung cấp ma túy cho nhiều địa bàn ở TP.HCM.

Cho đàn em khử vợ

 

Chỉ trong 1 tháng thực hiện cao điểm tấn công tội phạm (từ tháng 12.2012 - 1.2013), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM đã khám phá 6 chuyên án lớn, bắt giữ 27 tên; tang vật thu giữ 30 bánh heroin (10 kg), bằng 80% số heroin thu giữ của cả năm 2012 (12 kg), và 2,5 kg ma túy. Trong số đó, có 3 chuyên án mà Thanh Niên đề cập trong loạt bài này.

Long phất lên như diều gặp gió là nhờ mua bán ma túy từ Nghệ An vào TP.HCM. So với đường dây ma túy của bộ ba “nữ quái” và Vĩnh “cụt”, đường dây của Long quy mô hơn nhiều. Mặc dù đã có vợ con, nhưng Long có tính thích cặp bồ nhí ăn chơi thỏa thích. Năm 2008, Long đưa vợ con từ Nam Định vào TP.HCM sinh sống bằng nghề kinh doanh hàng trắng. Chỉ vài năm sau, Long đã mua được 2 căn nhà lớn ở P.2 và P.13 (Q.Tân Bình, gần khu vực sân bay Tân Sơn Nhất) và để vợ con ở căn nhà trên đường Tân Hải, P.13, Q.Tân Bình. Mặc dù không đẹp trai nhưng cách xài tiền của Long khiến nhiều cô gái trẻ đẹp phải xiêu lòng. Sau mỗi lần đi nhậu hay giao hàng về, Long đều ghé vào tiệm massage “ruột” ở Q.Tân Bình thư giãn. “Tại đây, Long gặp Nguyễn Thị Tính (23 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), cô gái đẹp nhất tiệm massage này. Cách boa quá hào phóng của “đại gia” Long đã chinh phục được trái tim cô gái trẻ bằng nửa tuổi Long. Sau đó, Long chu cấp tiền tiêu xài, thuê 2 căn nhà khá lớn ở đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình và đường Cửu Long, P.2, Q.Tân Bình để y lui tới cùng Tính, đồng thời sử dụng 2 địa chỉ này làm nơi giao dịch ma túy”, một trinh sát kể lại.

Năm 2012, Long thường xuyên đi sớm về tối khiến vợ Long là Phạm Thị Hương (41 tuổi, quê Nam Định) nghi ngờ, thuê người theo dõi và biết sự tình. Mặc dù Hương đã đến gặp Tính cảnh cáo, nhiều lần tổ chức đánh ghen nhưng Long và Tính vẫn quấn với nhau như sam. “Ông ăn chả bà ăn nem”, Hương cũng đi cặp trai trẻ, chi tiền tỉ bao trai. Hành động này khiến Long tức giận nên chỉ đạo cho đàn em khử Hương. Tuy nhiên, đàn em của Long chưa kịp ra tay thì trong một lần cãi vã về chuyện bồ bịch, Long nổi máu côn đồ đánh Hương gãy tay phải nhập viện. Bị công an xử phạt hành chính, Long bỏ ý định giết vợ vì sợ ra tay sẽ dễ bị phát hiện.

Vào tù như cơm bữa

Sinh ra và lớn lên ở Nam Định, mới 16 tuổi Long bị đưa đi cơ sở giáo dục 3 năm; năm 1988 bị tòa tuyên án 9 tháng tù vì tội trộm cắp tài sản. Năm 1991, Long bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt về tội cố ý gây thương tích, sau đó bị tuyên án 6 năm tù. Thụ án được 2 năm, Long vượt ngục. Năm 1997, y tiếp tục bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về tội trộm cắp tài sản, bị tuyên phạt 4 năm tù. Năm 2000 được tha tù thì chỉ 1 năm sau Long lại bị Công an Nam Định bắt về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2005, Long bị bắt theo lệnh truy nã vượt ngục năm 1993. Từ năm 2008, Long vào TP.HCM sống bằng nghề mua bán ma túy. Nhiều lần tù tội đã biến Long trở thành một con cáo già xảo quyệt, cứng đầu. Long móc nối được với đường dây vận chuyển ma túy lớn từ Nghệ An đưa vào TP.HCM tiêu thụ. Mỗi lần hết “hàng”, Long chỉ cần điện thoại là sẽ có người vận chuyển nhiều bánh heroin bằng đường bộ giao tận nhà, sau đó y đem bỏ mối cho “chợ” ma túy ở khu vực gần cầu An Sương (Q.12) và P.12, P.14 (Q.8).

Chặt đứt vòi bạch tuộc ma túy

Chặt đứt vòi bạch tuộc ma túy
Long, Tính và tang vật thu giữ được - Ảnh: C.T.V (ảnh do công an cung cấp)

Mặc dù Long nuôi rất nhiều đàn em nhưng việc mua bán ma túy chỉ Long, Hương và Tính trực tiếp làm. Cách làm này của y khiến trinh sát khá vất vả trong việc thu thập tin tức. “Trinh sát đã hóa trang xâm nhập nhiều lần nhưng không “lọt” vào được nên phải tính đến kế hoạch khác tốn khá nhiều công sức. Mỗi lần đi giao hàng, Long đi xe gắn máy chạy với tốc độ rất nhanh. Chiêu của con cáo già này là giao hàng vào thời điểm sau 12 giờ đêm, chạy nhanh, vượt đèn đỏ, chạy vào hẻm nhỏ với ý đồ kiểm tra có ai bám theo sau không”, một cán bộ của PC47 tiết lộ.

Việc mua bán ma túy mang lại lợi nhuận rất lớn cho Long. Nhằm tạo vỏ bọc, tránh sự theo dõi của công an và rửa tiền, Long mua mảnh đất khá lớn 2 mặt tiền nằm trên đường Đồng Nai, P.2, Q.Tân Bình, xây khách sạn để kinh doanh. Đầu tháng 12.2012, đường dây mua bán ma túy của Long đã bị công an bóc gỡ, bắt giữ 7 người và thu giữ 6 bánh heroin, 2,3 kg ma túy “đá”, 2 cân tiểu ly, 5 chiếc xe gắn máy, 210 triệu đồng, 144.600 USD, kê biên 2 căn nhà. Vào thời điểm bị bắt, Long đang trên giường với Tính. Thấy động, Tính ôm áo quần định ra cửa sau bỏ trốn nhưng không thoát... Riêng công trình khách sạn mới hoàn thành phần thô cũng bị kê biên.

Thượng tá Phùng Văn Đẳng, Phó PC47, nhận định: “Đây là chuyên án có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý của nhiều đơn vị, từ các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đến các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM với PC47 và công an một số quận huyện. Chuyên án đã chặt đứt đường dây cung cấp ma túy từ Nghệ An vào TP.HCM, cắt nguồn cung cấp ma túy cho khu vực An Sương (Q.12), Q.Bình Thạnh, Q.8; chuyển hóa cơ bản các tụ điểm phức tạp về ma túy tồn tại nhiều năm nay trên địa bàn TP”.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.