Bị phạt vì đi xe... chính chủ

14/01/2013 16:30 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở Úc bị cảnh sát thổi phạt đến hai lần vì tội đi xe của… chính mình.

John Pettit cho biết cuối tháng 11.2012, chiếc Hyundai 1999 của anh bị kẻ gian lấy cắp. Vài giờ sau, Pettit tìm thấy chiếc xe tại một quán rượu gần nhà nên ung dung lấy lại.

Tuy nhiên, khi đang chạy bon bon trên đường, Pettit bị cảnh sát yêu cầu dừng xe vì cho rằng chiếc xe anh đang sử dụng là xe ăn cắp.

Sau khi trưng ra đầy đủ giấy tờ xác nhận chiếc xe thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, Pettit được thả ra. Và cảnh sát cũng hứa sẽ xóa bỏ chiếc Hyundai 1999 của Petti trong dữ liệu xe bị đánh cắp.

Tưởng mọi việc êm xuôi, ai dè, không lâu sau, Petti lại tiếp tục bị cảnh sát tuýt lại. Tồi tệ hơn, lần này Petti bị cảnh sát tra còng vào tay và dẫn đi. Họ một mực khẳng định anh ăn cắp chiếc xe trên.

Theo The Courier Mail, sau khi tìm hiểu nguồn cơn, thì ra mấy ông cớm đã quên không cập nhật tình trạng chiếc xe vào sổ nên mới xảy ra cớ sự trên. Dĩ nhiên, cảnh sát sau đó đã xin lỗi rối rít Petti về sự hiểu lầm này.

C.Nhung

>> Thử thách lạ
>> Gối đặc biệt
>> Con mèo “lớn tiếng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.