Trộm dùng dao dọa giết người

25/12/2012 03:00 GMT+7

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24.12, gia đình bà Nguyễn Thị Bảy (đường Nguyễn Thị Định, P.An Phú) hốt hoảng khi phát hiện Nguyễn Quốc Cường (32 tuổi, quê Bến Tre) bất ngờ từ trong phòng nhà bà bước ra trên tay cầm túi xách chứa nhiều tiền bạc và vàng.

Bị phát hiện, Cường vung dao đe dọa rồi sau đó bỏ chạy. Nghe tiếng tri hô, mọi người trong gia đình đuổi theo. Khi ra đến đường Mai Chí Thọ, Cường dùng xe máy để tẩu thoát. Người dân dùng đá ném theo làm y té ngã, phải vứt xe bỏ chạy. Khi bị dồn vào đường cùng, Cường vứt tiền, vàng từ túi xách ra và cầm dao đe dọa nhưng cuối cùng vẫn bị người dân bắt gọn.

Tại cơ quan công an Cường khai nhận y chạy xe ôm tại Q.4 (TP.HCM). Sáng cùng ngày, Cường xuống Q.2 cáp độ đá gà. Sau khi thua sạch tiền, Cường đánh liều vào nhà bà Bảy trộm tài sản thì bị phát hiện.

Công Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.