"Mượn đỡ" xe cứu thương để về nhà

11/10/2012 19:50 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông 77 tuổi ở Chicago (Mỹ) đang phải đối mặt với cáo buộc đánh cắp một chiếc xe cứu thương rồi chạy khỏi bệnh viện, UPI dẫn thông tin cảnh sát cho biết ngày 11.10.

Ông John Neal bị cáo buộc trong lúc rời khỏi bệnh viện MacNeal ở Berwyn vào tối 9.10 đã nhảy lên một chiếc xe cứu thương rồi lái nó đi.

Ông ta chạy được khoảng 16 km và chỉ còn cách nhà hơn 3 km thì bị cảnh sát bắt kịp. Các cảnh sát cho biết, ông Neal nói rằng ông "mượn đỡ" chiếc xe cứu thương bởi vì ông muốn... về nhà.

Theo UPI thì hiện chưa rõ lý do tại sao ông Neal có mặt ở bệnh viện và ông này phải đóng 10.000 USD tiền bảo lãnh mới có thể được tại ngoại.

Điều đáng nói là ông Neal không phải là người duy nhất liên lụy trong vụ này. Ngoài ông Neal ra còn có hai nhân viên y tế được giao quản lý xe cứu thương nhưng bất cẩn khi rời xe mà vẫn để nguyên chìa khóa.

Tiến Dũng

>> Xộ khám vì... 1 USD
>> Phê thuốc trước nhà... cảnh sát trưởng
>> Trộm cả… cảnh sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.