Christine Hà và hành trình đăng quang "Vua đầu bếp Mỹ"

11/09/2012 13:28 GMT+7

(TNO) Cô gái khiếm thị gốc Việt Christine Hà bằng sự tinh tế và nỗ lực không ngừng của mình đã giành chiến thắng tại cuộc thi Vua đầu bếp Mỹ (mùa thứ ba) do đài truyền hình Fox tổ chức vào sáng 11.9 (giờ VN), khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Christine Hà ngụ ở TP.Houston, bang Texas, tỏ ra nhỏ bé trước đối thủ Josh Marks về hình thể, nhưng về tài năng và cảm thụ ẩm thực thì cô đã giành chiến thắng.

Theo ông Ramsay, món khai vị của Christine Hà tuy ngon nhưng vẫn "chưa sang trọng". Nhưng đến món ăn chính là cơm trắng - sườn nướng, Christine Hà đã được giám khảo khó tính Gordon Ramsay nhận xét cô xứng đáng với ngôi vị Vua đầu bếp Mỹ.

Theo các giám khảo, Christine Hà lên ngôi chính bằng "sự đơn giản trong các món ăn nhưng rất phù hợp và ngon miệng".

Cùng nhìn lại hành trình và những phút giây rạng rỡ Christine Hà trong suốt cuộc thi Vua đầu bếp Mỹ mùa thứ ba 2012. (Ảnh của Fox) 

 
Giọt nước mắt hạnh phúc của Christine Hà khi là cô gái khiếm thị duy nhất lọt vào vòng chung kết Vua đầu bếp Mỹ


Mặc dù trước đây không hề biết nấu ăn nhưng Christine Ha đã nỗ lực tự học và bài học khởi đầu của cô chính là những món ăn Việt Nam


Thí sinh Josh Marks được giám khảo đánh giá cao về sự phức tạp và độ khó trong phần thi của mình nhưng tiếc rằng món tôm của anh chưa chín hẳn

 
Christine Ha (giữa) cùng hai đối thủ cuộc đối đầu tay ba trước khi vào đấu trận quyết định cùng Josh Marks

 
Tuy khiếm thị nhưng Christine Ha vẫn thể hiện sự tự tin và phong thái rạng ngời trước các giám khảo khó tính của cuộc thi

 

 
Christine Ha với nhà tổ chức và là giám khảo MasterChef, ông Gordon Ramsay

 
Christine Hà với giám khảo cực nghiêm khắc Joe Bastianich

 
Vua đầu bếp Mỹ mùa 2012 - Christine Hà

Thành Trung - Ngát Ngọc

>> Christine Hà đoạt giải Vua đầu bếp Mỹ
>> Thí sinh “Vua đầu bếp Mỹ” Christine Hà: Tôi không muốn ai thương hại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.