Bỏng "của quý" vì nghịch dại

01/08/2012 12:06 GMT+7

(TNO) Phấn khích không hẳn là hay, bởi đôi khi sự sung sướng quá độ lại đem đến hậu quả không lường.

(TNO) Phấn khích không hẳn là hay bởi đôi khi sự sung sướng quá độ lại đem đến một hậu quả không lường.

Mới đây, một anh chàng ở Úc đã bị te tua, tơi tả vòng 3, thậm chí phải nhập viện khẩn cấp vì trò đùa không giống ai.

Số là trong lúc tham dự tiệc, anh chàng này hứng chí cầm lấy cây pháo hoa nhét vào mông rồi đốt (ảnh).

Những tia pháo xòe xoẹt phun ra khiến mông anh ta cháy sém, thậm chí ngay cả "bộ phận nhạy cảm" cũng bị vạ lây. Nạn nhân tức tốc đưa đến bệnh viện để điều trị các vết bỏng.

Nói về trường hợp này, cảnh sát Garry Smith cho hay: “Có lẽ tại thời điểm đó, ý tưởng đốt pháo hoa trên mông là tuyệt vời nhưng tiếc thay kẻ nghịch dại đã không nghĩ đến hậu quả về sau”.

C.Nhung

>> Nghịch dại
>> Thất tình nghịch dại
>> Cụt tay vì đốt pháo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.