Chỉ khi chết mới hết yêu âm nhạc

20/06/2012 12:37 GMT+7

(TNO) Đó là tâm sự của nhạc sĩ Phạm Duy trong liveshow Thiên Thanh - Những tình khúc vượt thời gian diễn ra vào tối 19.6 tại Nhà hát TP.HCM.

Có mặt tại hội trường từ rất sớm với trang phục giản dị, nhạc sĩ Phạm Duy trở thành tâm điểm chú ý của nhiều khán giả tham dự chương trình. Nụ cười hiền từ và cách nói chuyện cởi mở, nhanh nhẹn của ông khiến ít người biết được ông đã 93 tuổi.

Mặc dù chưa thật sự khỏe lại sau sự cố sức khỏe trong chuyến đi Hà Nội cách đây hai tuần nhưng nhạc sĩ Phạm Duy vẫn nán lại, xem và nghe hết những ca khúc được thể hiện trong chương trình.

 Chỉ khi chết mới hết yêu âm nhạc - nhạc sĩ Phạm Duy - 2
Nhạc sĩ Phạm Duy và thi sĩ Phạm Thiên Thư tại đêm nhạc - Ảnh: Anh Thảo

Không giấu được xúc động khi nghe lại những ca khúc do mình sáng tác, nhạc sĩ Phạm Duy tâm sự trước đông đảo khán giả rằng những cơn đau trong chuyến đi Hà Nội vừa rồi có thể đã lấy đi tính mạng của ông, có lúc không thể nói được và ông cảm nhận như mình đã chết. Nay được ngồi xem và nghe lại những ca khúc mình tâm huyết sáng tác và được khán giả đón nhận nồng nhiệt, ông càng cảm thấy ý nghĩa. Nhạc sĩ còn khẳng định chỉ có cái chết mới khiến ông hết yêu, hết mê âm nhạc.

Đêm nhạc lần này là tập hợp những ca khúc đã và đang làm rung động hàng triệu trái tim yêu âm nhạc trong và ngoài nước như: Ngàn thu áo tím, Đưa em tìm, Mộng cầm ca, Cung đàn xưa,… Đây cũng là chương trình do ca sĩ Thiên Thanh thực hiện, dành tặng cho thần tượng âm nhạc của mình - nhạc sĩ Phạm Duy.

 Chỉ khi chết mới hết yêu âm nhạc - nhạc sĩ Phạm Duy - 4

Ngoài Phạm Duy, liveshow trên còn có sự tham dự của nhiều nhân vật tên tuổi khác như: thi sĩ Phạm Thiên Thư, ca sĩ Hồng Vân, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9,…

 Chỉ khi chết mới hết yêu âm nhạc - nhạc sĩ Phạm Duy - 7
Ca sĩ Hồng Vân thể hiện ca khúc Động hoa vàng - Ảnh: Anh Thảo

 Chỉ khi chết mới hết yêu âm nhạc - nhạc sĩ Phạm Duy - 9
Nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính đệm đàn trong đêm nhạc - Ảnh: Thúy Hằng

 Chỉ khi chết mới hết yêu âm nhạc - nhạc sĩ Phạm Duy - 10
Nhà thơ Phạm Thiên Thư và nhạc sĩ Phạm Duy - một “Cặp đôi hoàn hảo”
trong âm nhạc Việt Nam - Ảnh: Anh Thảo

Thúy Hằng - Anh Thảo

>> Phạm Duy dị với Bích Khuê
>> Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Hàn Mặc Tử
>> Dịch giả trẻ Nguyễn Duy Bình: Nếu tự tin thì không nản chí
>> Bao giờ công khai ca khúc cho phép?: Ai cho nấy biết
>> 300 nhân vật nổi tiếng hội ngộ trong một triển lãm
>> Nhạc sĩ Phạm Duy sẵn sàng cho sự ra đi!
>> Thêm 14 ca khúc của Phạm Duy được phổ biến
>> Từ Bến xuân đến Cô láng giềng
>> 17 năm với những khán giả trung thành
>> Giáo sư Trần Văn Khê nhận giải Thành tựu trọn đời trong m nhạc
>> Đừng “chuyển giới tính” ca khúc!
>> Phạm Thiên Thư viết sử Việt bằng thơ
>> Đêm nhạc Phạm Duy - "Mơ giấc mộng dài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.