Một ngôi làng Ấn Độ bị nhện độc tấn công

05/06/2012 12:15 GMT+7

(TNO) Các chuyên gia đang cố gắng xác định nguồn gốc của bầy nhện đã tràn đến tấn công một ngôi làng tại Ấn Độ và cắn chết hai người.

Như cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị của Hollywood, người dân tại làng Sadiya (bang Assam, Ấn Độ) cho biết bầy nhện độc đã ùa tới và cắn các nạn nhân tại một lễ hội của người Hindu.

Truyền thông Ấn Độ hôm 4.6 cho biết có nhiều người đã bị nhện cắn và phải nhập viện, trong đó hai nạn nhân đã tử vong.

Hai người thiệt mạng cũng đã được hỏa thiêu trước khi cuộc khám nghiệm tử thi được thực hiện, do đó các nhà khoa học chưa kiểm tra được nọc độc của con vật 8 chân nguy hiểm nói trên, theo tờ Times of India.

“Ban đầu chúng tôi nghĩ đó là một trò đùa, song sau đó chúng tôi chứng kiến cảnh các bầy nhện kỳ dị này cắn người”, ông Ranjit Das, một bô lão trong làng, nói với AFP qua điện thoại.

Bầy nhện sát thủ tấn công ngôi làng Ấn Độ
Một nhà khoa học cầm một mẫu vật nhện sát thủ - Ảnh: AFP

Nhà chức trách đã đối phó bằng cách phun và rải thuốc trừ sâu trong khu vực. Một nhóm các nhà khoa học cũng đã được cử đến đây để tiến hành điều tra vụ việc.

“Chúng tôi thấy nó giống với loài nhện đen ở vùng nhiệt đới song chúng tôi vẫn không chắc loài cụ thể của nó là gì”, nhà khoa học L.R.Saikia tại Đại học Dibrugarh ở Assam nói với AFP.

Các mẫu vật đã được gửi ra bên ngoài Assam để những nhà nghiên cứu về nhện xác định nguồn gốc.

“Nó dường như là loài nhện hung hăng có nọc độc mạnh hơn họ nhà nhện thông thường”, ông Saikia nói.

Sơn Duân

>> Một vết nhện cắn, “yêu” suốt 4 giờ
>> Chơi thú... độc! - Kỳ cuối: Hiểm họa từ “thú độc”
>> Nọc nhện giúp tăng khả năng tình dục
>> Loài nhện khát máu ở châu Phi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.