Côn đồ chém người, đập phá "làng phong"

03/06/2012 03:06 GMT+7

Hôm qua, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành điều tra nguyên nhân vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng tại "làng phong" thuộc KP.5, P.Tam Hiệp (TP.Biên Hòa).

Hôm qua, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành điều tra nguyên nhân vụ gây rối trật tự công cộng nghiêm trọng tại "làng phong" thuộc KP.5, P.Tam Hiệp (TP.Biên Hòa).

Theo các nạn nhân, khoảng 21 giờ ngày 1.6, một nhóm côn đồ hàng chục tên mang theo mã tấu, dao, kiếm và chai thủy tinh đựng xăng, gạch đá xông vào "làng phong" (nơi tập trung rất nhiều người bị bệnh phong sinh sống) đánh người, đập phá nhà dân. Bà Phan Thị Châu Lệ (42 tuổi, quê Bến Tre, ngụ 570/55/1/3, KP.5) cho biết trong lúc bà đang ngồi cùng con gái là Bùi Thị Mỹ Chi (21 tuổi) trong nhà thì một nhóm người cầm mã tấu ào tới vây trước nhà, sau đó chúng lấy gạch đá và đốt những chai xăng ném vào nhà. Hoảng sợ, bà Lệ cùng con gái trốn vào nhà.

Cạnh nhà bà Lệ, nhà anh Vũ Thế Nguyên (31 tuổi) cũng bị bọn côn đồ dùng mã tấu chém, ném đá xanh bể cửa kính...

Côn đồ chém người, đập phá "làng phong"
Ông Tài và vết chém ở tay - Ảnh: K.C

Chưa hết, nhóm côn đồ này đi vào phía trong hẻm, đuổi đánh nhiều người. Ông Phạm Tài (43 tuổi) do chạy không kịp đã bị bọn chúng chém 2 nhát vào lưng và tay. Ông Tài cho biết, sau khi chém ông, một tên côn đồ có nói to với đồng bọn: “Chém nhầm rồi tụi bay ơi, chạy mau!”.

Sau khi bọn côn đồ rút đi, mọi người mới dám ra khỏi nhà dọn dẹp mảnh chai xăng, kính vỡ, dập lửa và đưa ông Tài đi cấp cứu.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên, bà Lệ, anh Nguyên, ông Tài đều khẳng định không hề gây gổ hay xích mích với ai. Đặc biệt, không ai biết nhóm thanh niên này ở đâu đến và vì sao lại có hành động hung hãn như thế.

Trung tá Lê Văn Vàng, Trưởng công an P.Tam Hiệp, cho biết công an phường đã lập hồ sơ ban đầu để chuyển Công an TP.Biên Hòa điều tra làm rõ vụ việc.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.