Bi kịch của hai mẹ con

25/04/2012 03:32 GMT+7

Gần 20 ngày qua, bà Lê Thị Thu (công nhân may giày da) như người mất hồn, cứ hướng ánh mắt về phía cánh cửa Khoa Hồi sức tích cực và Đơn vị chống độc - Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM. Nơi đó, mỗi ngày bà được phép hai lần vội vã vào thăm đứa con trai Trương Việt Thắng, vừa tròn 20 tuổi, đang bị bệnh hiểm nghèo.

Gần 20 ngày qua, bà Lê Thị Thu (công nhân may giày da) như người mất hồn, cứ hướng ánh mắt về phía cánh cửa Khoa Hồi sức tích cực và Đơn vị chống độc - Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM. Nơi đó, mỗi ngày bà được phép hai lần vội vã vào thăm đứa con trai Trương Việt Thắng, vừa tròn 20 tuổi, đang bị bệnh hiểm nghèo.

 
Trương Việt Thắng đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM - Ảnh: X.T

Thắng là học viên của Trường trung cấp nghề Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Chưa đầy 1 tháng nữa, Thắng sẽ tốt nghiệp đồng thời hai chương trình: đào tạo nghề sửa chữa, bảo trì máy may và lớp 12 (hệ bổ túc). Thế nhưng, tai họa đột ngột ập đến.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, Thắng có triệu chứng bị viêm phổi và đặc biệt là viêm não/màng não nặng. Từ ngày 10.4 đến nay, Thắng hôn mê và phải thở máy. Trước đó 1 tháng, Thắng bắt đầu ngã bệnh với biểu hiện nôn ói kèm đau đầu.

Vợ chồng bà Thu chia tay từ lúc Thắng mới lên ba. Suốt 17 năm trời, bà một mình bươn chải với công việc may giày da, kiếm tiền gửi về quê (H.Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) để nuôi con. Ba năm nay, bà đón Thắng vào, mẹ con tá túc tại phòng trọ số D6, ký túc xá Quân đoàn 4, khu phố Thống Nhất 2, Dĩ An, Bình Dương. Bà Thu tâm sự, bấy lâu nay, dù mang nhiều chứng bệnh như thoát vị đĩa đệm cột sống, đau bao tử, viêm xoang... nhưng bà không dám nghỉ việc để điều trị. Giờ đây, với việc đứa con trai ngã bệnh, khó khăn lại thêm chồng chất.

Mới chưa đầy 1 tháng, phí điều trị cho Thắng đã lên đến hơn 50 triệu đồng trong khi Thắng không có bảo hiểm y tế. Mong sao những tấm lòng độc giả san sẻ cùng hoàn cảnh đáng thương này, để chàng trai tuổi đôi mươi có cơ may trở lại với đời. 

Như Lịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.