Nghe Tây hát nhạc Trịnh

31/03/2012 09:54 GMT+7

(TNO) Tối qua (30.3), Ánh Tuyết cùng hai chàng ca sĩ ngoại quốc đã để lại ấn tượng khó quên trong Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Nội.

(TNO) Tối qua (30.3), Ánh Tuyết cùng hai chàng ca sĩ ngoại quốc đã để lại ấn tượng khó quên trong Đêm nhạc Trịnh Công Sơn tại Hà Nội.

>> Ba ông Tây hát nhạc Trịnh
>> 4 đêm nhạc nhớ Trịnh Công Sơn tại Mỹ
>> Tây hát trong đêm nhạc giỗ Trịnh Công Sơn
>> Đêm nhạc Trịnh ở Phú Mỹ Hưng

Lần dầu tiên nghe hai chàng ca sĩ nước ngoài hát nhạc Trịnh, không ít người đã bất ngờ bởi giọng hát rất truyền cảm và xúc động. Hai chàng ca sĩ tây đã tự nhận rằng “Kiếp trước họ là người Việt Nam”.

Có lẽ vì thế mà họ làm mê mẩn khán giả Hà Nội khi hát nhạc Trịnh. Nhiều khán giả khi ra về vẫn thon thót “giật mình” vì tây hát nhạc Trịnh đi vào lòng người hay đến thế.

 
Khán giả Hà Nội không khỏi gật mình khi nghe các chàng trai ngoại quốc cất lên những lời ca của Trịnh Công Sơn - Ảnh: Đức Thịnh


Ca sĩ người Mỹ Kyo York hát ca khúc Phôi pha, Rừng xưa đã khép. Tuy là người ngoại quốc nhưng anh hát lời Việt rất chính xác cùng một giọng ca rất truyền cảm, và xúc động người nghe - Ảnh: Đức Thịnh


 Ánh Tuyết song ca cùng chàng Kyo York người Mỹ ca khúc Để gió cuốn đi - Ảnh: Đức Thịnh


Lee Kirby (ngoài cùng bên phải) - ca sĩ người Anh cũng hát rất ấn tượng và truyền cảm bài Tìm Thấy, Đêm xuân - Ảnh: Đức Thịnh


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 điêu luyện, lả lướt, chân tình, thiết tha, nhẹ nhàng bằng tiếng đàn piano đàn các ca khúc của người bạn cùng thời - Ảnh: Đức Thịnh


Thế Vinh - người nhạc sỹ dù chỉ còn một cánh tay nhưng anh vẫn chơi nhạc guitar với nhũng tình khúc của Trịnh Công Sơn - Ảnh: Đức Thịnh


Top nữ ATB cố đô Huế, với ca khúc Một cõi đi về của Trịnh Công Sơn - Ảnh: Đức Thịnh

Kết thúc chương trình, tất cả cùng hát “sống trên đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi” - Ảnh Đức Thịnh

 Đức Thịnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.