6 năm mang khối u trên mặt

26/03/2012 03:51 GMT+7

Người phụ nữ bất hạnh ấy là bà Nguyễn Thị Cân (59 tuổi, ở P.Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định). 6 năm trước, bà Cân phát hiện một hột nhỏ bằng hạt đậu nổi ửng đỏ lên trên má phải. Cứ tưởng đau răng, nóng người bà mua thuốc giảm đau uống nhưng không hết. Hột đậu lớn dần thành hột mít, hột xoài rồi phát triển to hơn cả khuôn mặt của bà. Kéo theo gương mặt cũng bị biến dạng (ảnh). Phần lợi và răng hàm bị đẩy lật xuống dưới khiến bà không tài nào nhai nổi một thứ gì.

Người phụ nữ bất hạnh ấy là bà Nguyễn Thị Cân (59 tuổi, ở P.Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định). 6 năm trước, bà Cân phát hiện một hột nhỏ bằng hạt đậu nổi ửng đỏ lên trên má phải. Cứ tưởng đau răng, nóng người bà mua thuốc giảm đau uống nhưng không hết. Hột đậu lớn dần thành hột mít, hột xoài rồi phát triển to hơn cả khuôn mặt của bà. Kéo theo gương mặt cũng bị biến dạng (ảnh). Phần lợi và răng hàm bị đẩy lật xuống dưới khiến bà không tài nào nhai nổi một thứ gì.

Các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định chẩn đoán bà bị chết quai hàm. Bà vào TP.HCM chữa trị nhưng vẫn không bớt. Nửa năm trở lại đây, trên khối u to lại mọc thêm một cục u nhỏ màu hồng nhạt gây đau nhức. Bên trong khoang miệng, các vết loét cứ lan dần như nấm mọc.

 
Ảnh: T.T.Duyên

Ngoài việc hằng ngày đi lại với khối u quá khổ trên mặt, bà Cân không thể làm gì khác. Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo. Một nách 5 con, bà ngược xuôi buôn bán chạy ăn từng bữa. Đến lúc con cái trưởng thành thì ai lo việc nhà nấy vì người nào cũng nghèo, cũng khổ. Khó khăn lắm bà mới nói hết được vài câu ngắn ngủi: “Tui chỉ ước một điều được cắt bỏ khối u trên mặt. Lúc đó tui sẽ lại đi buôn bán lặt vặt như hồi trước. Phụ được con cái bữa nào hay bữa đó”.

 T.X.Chi - T.T.Duyên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.