Tấn công bảo vệ, cướp trên 1 tấn thép

04/02/2012 08:31 GMT+7

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 3.2, một nhóm người đã xông vào Công ty xây dựng 914 (H.Long Thành, Đồng Nai), chém bảo vệ cướp đi khoảng 1 tấn thép cùng máy hàn, máy cắt.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, ông Trần Văn Sơn (1959, ngụ xã Long Phước, H.Long Thành) đang làm nhiệm vụ bảo vệ cho Công ty xây dựng 914 (đang thi công cầu Suối Cả, trên quốc lộ 51, H.Long Thành) thì nghe tiếng động lạ tại bãi để sắt xây dựng nên ra kiểm tra. Khi vừa đến nơi thì ông Sơn bị một nhóm khoảng 7-8 người dùng mã tấu chém liên tiếp, làm ông gục tại chỗ.

Sau đó, bọn cướp dùng dây dù trói chân tay và nhét giẻ vào miệng ông Sơn rồi đưa xe tải vào chở đi khoảng 1 tấn thép, cùng 3 máy cắt sắt, 4 máy hàn điện. Khi rút khỏi hiện trường, bọn chúng thấy ông Sơn bị chém đứt lìa ngón tay cái bên phải, các vết thương ra nhiều máu nên quay lại dùng giẻ băng bó vết thương và tháo giẻ nhét trong miệng nạn nhân ra rồi mới bỏ đi. Ông Sơn bò ra quốc lộ 51 nhờ người đưa đi Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Hiện Bệnh viện Đồng Nai đã nối lại được ngón tay gần như đứt lìa của ông Sơn.

* Cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành lấy lời khai 2 tài xế taxi để điều tra vụ truy sát trên phố. Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 21 giờ 15 phút ngày 2.2, anh Bùi Mạnh Toàn (SN 1970) và Trần Quốc Tuấn (SN 1981, cả hai đều là tài xế taxi) ngồi trên xe chờ khách trên đường Đồng Khởi (P.Tân Hiệp) thì bất ngờ một nhóm thanh niên (8 người) đi trên 4 chiếc xe máy ập đến dùng mã tấu và dao tấn công, làm hai anh bị thương nặng. Sau khi gây án, nhóm thanh niên này đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.