Đề nghị truy tố kẻ tạt axit một gia đình

27/01/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 27.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để chuyển lên Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lâm Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ P.7, Q.Gò Vấp) về tội “cố ý gây thương tích”.

(TNO) Ngày 27.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để chuyển lên Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lâm Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ P.7, Q.Gò Vấp) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ của Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp, trước đó, ngày 18.1, Dũng mặc áo mưa, bịt khẩu trang, đeo kính đen và mang theo 2 ca axit đến nhà anh Nguyễn Quốc Tuấn (38 tuổi, hàng xóm của Dũng). Nhân lúc anh Tuấn đang tập trung bán hàng, Dũng tạt thẳng ca axit vào người nạn nhân.

Dũng còn dùng axit tạt vào cháu Nguyễn Quốc Huy Bảo (5 tuổi, con anh Tuấn) và đuổi anh Tuấn chạy ra phía sau nhà.

Gặp chị Phạm Thanh Xuân (35 tuổi, vợ anh Tuấn), Dũng tạt thẳng ca axit vào người nạn nhân sau đó tiếp tục truy sát anh Tuấn... Dũng chỉ chịu dừng lại khi axit bắn vào tay và cổ của hắn.

Gây án xong, Dũng bỏ trốn khỏi địa phương nhưng trước sự truy bắt gắt gao của lực lượng công an, Dũng đã ra đầu thú vào ngày 20.1.

Theo lời khai của Dũng với cơ quan CSĐT, nguyên nhân dẫn đến hành động man rợ này là do Dũng bức xúc trước việc anh Tuấn chửi bới cha ruột mình thường xuyên.

 
Lâm Tiến Dũng, kẻ thủ ác ra tay tạt axit vào gia đình anh Nguyễn Quốc Tuấn - Ảnh: Khánh Long

Theo các bác sĩ khoa Bỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), sức khỏe của anh Tuấn hiện vẫn còn yếu; chị Xuân bị axit văng trúng mắt, khuôn mặt biến dạng.

Bi kịch nhất là cháu Bảo (đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM) đứng trước nguy cơ mù lòa.

Khánh Long

>> Nỗi đau tột cùng của gia đình bị tạt axit

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.