Bát nháo chùa Ông Thua Xà

27/01/2012 19:23 GMT+7

(TNO) Ở chùa Ông Thua Xà (xã Nghĩa Hòa, H.Tư Nghĩa, TP.Quảng Ngãi) những ngày đầu xuân này, việc hàng ngàn người từ khắp nơi trong nước ùn ùn đổ về để xin xăm không còn là chuyện tâm linh bình thường.

Chuyện tâm linh là một phần trong đời sống của con người nhưng một khi lợi dụng lòng tin của người khác để đẩy tâm linh sang mê tín dị đoan thì lại là câu chuyện khác.

Những ngày này, dễ dàng nhận ra nhiều du khách đi xe du lịch biển số ở các tỉnh miền Nam, miền Bắc, TP.Đà Nẵng, Huế… đổ về đây để xin xăm đầu năm.

Ngay từ đầu ngõ vào chùa Ông Thua Xà, các dịch vụ “chặt chém” đã mọc lên như “nấm sau mưa”.

Mỗi xe máy phải mất 5.000 đồng/chiếc tiền gửi, ô tô thì gấp 4-5 lần.

Cũng ngay bên ngoài cổng chùa là hàng loạt các dịch vụ “dã chiến” của các thầy cúng dựng tạm lên để giải mã các quẻ xăm mà du khách vừa “xin” được trong chùa.

Qua khỏi cổng chùa, các lều “dịch vụ giải mã xăm” càng nhiều. Người ta bán công khai các “tờ sớ” giải mã cho những du khách nào muốn biết vận mệnh của mình trong năm nay.

Vào hẳn bên trong là cảnh xếp hàng quỳ lạy và “lắc” xăm. Những chiếc xăm được để trong một ống tre, khách đến lượt liền quỳ xuống và bắt đầu lắc, khi nào xăm văng ra, ngay lập tức được một người cai quản tại chùa cấp cho một “mã số” tương ứng.

Khách chỉ việc đưa tiền (ít nhất là 10 ngàn đồng) rồi đem con số vừa được cấp ấy nhờ thầy “giải mã”.

Chùa Ông Thu Xà là sự kết hợp hài hòa và tài hoa của lối kiến trúc cổ giữa hai nền văn hóa Hoa - Việt. Ngôi chùa được 4 tộc họ người Minh Hương gồm Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông và Hải Nam dựng lên từ thế kỷ 17.

Trải qua nhiều binh lửa, phố cổ Thu Xà đã bị chiến tranh tàn phá tan hoang nhưng ngôi chùa thì vẫn nguyên vẹn.

Chùa Ông Thua Xà là di tích văn hóa cấp quốc gia được Bộ VH-TT-DL xếp hạng năm 1993.

Với cách xin xăm như hiện nay, chốn linh thiêng này đang bị thương mại hóa, nhất là với việc đốt nhang đèn vô tội vạ, chuyện cháy chùa là điều rất dễ xảy ra. 

 
Ban quản lý di tích có treo “Quy định” ngay trước chùa...


... nhưng ăn xin vẫn xếp hai hàng “chào quý khách”

 
Chen nhau thắp nhang

 
Và chen nhau để xin xăm

 
Xin được số xăm, ra khỏi cửa là có ngay dịch vụ bán giấy lời giải xăm thánh


Và giấy xem tuổi, giải hạn sao

 
Khách chờ “giải mã” vận hạn

 
Đã có “bảo bối” giải mã vận hạn trong tay!

Bài, ảnh: Trần Đăng

>> Bói toán, tử vi… dụ dỗ người dùng ĐTDĐ
>> Duyên dáng áo dài đi lễ chùa
>> “Thánh cô” chữa bá bệnh bằng rượu
>> Xử phạt "tiên nữ giáng trần
>> Phạt cơ sở chữa bệnh bằng nước lã
>> Niềm tin thần thánh
>> Lạm bàn về lễ hội
>> Giết người vì mê tín dị đoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.