Đốt tiền để sưởi ấm

20/01/2012 09:29 GMT+7

Không phải là công tử Bạc Liêu xứ ta đốt tiền nấu chè, ông Kim Yong Chun người Mỹ gốc Hàn Quốc đốt từng tờ USD để sưởi ấm khi bị lạc suốt hai ngày trên núi trong một cơn bão tuyết.

Không phải là công tử Bạc Liêu xứ ta đốt tiền nấu chè, ông Kim Yong Chun người Mỹ gốc Hàn Quốc đốt từng tờ USD để sưởi ấm khi bị lạc suốt hai ngày trên núi trong một cơn bão tuyết.

Năm nay 66 tuổi, ông Kim đi leo núi Rainier ở Washington – Mỹ và bị lạc khỏi đoàn cùng đi hôm 14-1 sau khi té xuống một sườn núi.

Bản lĩnh của một cựu chiến binh giúp ông trụ lại được trong thời tiết khắc nghiệt ở một thung lũng ven sông phủ dày tuyết với nhiệt độ âm 9 độ C. Kể với đài truyền hình KOMO địa phương, ông Kim nói ban đầu ông đốt lá sưởi ấm. Lá hết, ông bắt đầu đốt đến những thứ có trong ví và cuối cùng là cả đôi vớ.
 
Ông cụ 66 tuổi không quên vận động liên tục để giữ ấm cơ thể, đến đêm ông chui vào dưới một cái cây và mơ về người vợ cùng… phòng tắm hơi.
 
Nhờ vậy, khi được giải cứu ngày 17-1, sức khỏe ông còn tốt đến mức không cần phải vào bệnh viện thăm khám. Phải mất đến 9 giờ đội cứu hộ mới đưa ông xuống núi do điều kiện thời tiết khó khăn.

 
Ông Kim là vận động viên leo núi có kinh nghiệm - Ảnh: National Park Service


Ông bị lạc khỏi đoàn 5 người do té xuống sườn núi - Ảnh: AP


Tấm ảnh do chính ông Kim chụp lại đống lửa nhóm bằng lá cây và sau đó là tiền - Ảnh: AP


Khi được tìm thấy, ông Kim vẫn khỏe mạnh và tỉnh táo - Ảnh: AP


Mất đến 9 giờ mới đưa được ông Kim xuống núi - Ảnh: Corbis


Ông gặp lại người vợ (trái) mà ông luôn nghĩ đến khi bị lạc. Ảnh: Komo News

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.