Đầy rác sau lễ tiễn ông Táo

16/01/2012 19:52 GMT+7

(TNO) Sau lễ cúng ông Táo lên chầu trời sáng nay 16.1, những khu vực hồ Gươm, hồ Thiền Quang, hồ Tây, cầu Long Biên, Chương Dương…( Hà Nội) ngổn ngang túi nylon đựng tro vàng mã, xác cá chết do người dân thả...

Lề đường, lan can sắt cầu Long Biên, ven bờ hồ Tây chi chít những túi nylon đủ màu sắc, kích cỡ do người dân đựng cá chép, tro vàng mã bỏ lại.

>> Nhộn nhịp chợ cá cúng ông Công, ông Táo
>> Táo giao thông và Táo giáo dục “choảng” nhau vì giờ làm
>> Nóng bỏng "Táo quân 2012"

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, khu vực ven hồ Tây đoạn gần đường Thanh Niên có rất nhiều thùng rác công cộng nhưng người dân vẫn vứt túi nylon ngổn ngang ở bậc tam cấp sát mặt nước. Thậm chí, mặt nước hồ Tây còn nổi lều bều những vệt tro đen sì loang lổ.

Ngồi phịch xuống, miệng thở phì phò, chị lao công tên Hạnh cho biết, từ sáng sớm chị đã dọn rất nhiều túi nylon đổ lên ô tô chở đi nhưng không xuể.

Theo chị Hạnh, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày đưa ông Táo là phải tăng cường thêm công nhân túc trực ở khu vực này nhưng phải đến khuya mới dọn hết rác.

Trên cầu Long Biên, cầu Chương Dương cũng la liệt những đống túi nylon do người dân bỏ lại.

Mặt nước sông Hồng chảy qua hai cây cầu này cũng nổi lều bều những túi tro, bát hương, bàn thờ cũ… sau lễ tiễn Táo Quân lên thiên đình.

Quan sát mặt nước hồ Gươm, hồ Thiền Quang, chúng tôi nhận thấy xác cá chép chết nổi lều bều. Chị Nguyễn Thị Như, bán hàng trên phố Đinh Tiên Hoàng cho biết, năm nào sau lễ đưa ông Táo cũng phát ốm vì mùi cá thối bốc lên từ hồ.

Cuối giờ chiều nay vẫn còn khá nhiều người mang tro đốt vàng mã, mang cá ra thả trên cầu Long Biên, Chương Dương, hồ Tây.

Ba mươi phút đứng trên cầu Long Biên, chúng tôi đếm có tới hơn 20 người, đều ăn mặc khá lịch sự thẳng tay vứt cả túi tro xuống sông Hồng.

Nhiều người cẩn thận mở túi nylon rồi trút tro, cá xuống sông nhưng lại vứt túi bừa bãi.


Sau lễ cũng tiễn ông Táo lên trời, mặt cầu Long Biên ngập đầy túi nylon đựng tro vàng mã, cá chép do người dân mang ra sông thả


Nhiều người còn gài lên hàng rào sắt ven hồ Tây


Trên cầu Long Biên bắc qua sông Hồng cũng không khác ở hồ Tây


Nhiều người còn mang cả đồ thờ cũ ra sông vứt…


 … người đàn ông này vứt cả bàn thờ cũ xuống sông Hồng vì quan niệm thả ra sông cho các cụ mát mẻ

Phan Hậu -  Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.