Vết nhơ khó tẩy

13/01/2012 00:23 GMT+7

Tuyên bố kết thúc cuộc chiến ở Iraq và thực hiện lộ trình rút quân khỏi Afghanistan được Mỹ coi là 2 sự kiện quan trọng về đối ngoại và an ninh trong năm 2011. Nhưng còn một sự việc liên quan mật thiết đến 2 cuộc chiến tranh ấy và những gì Mỹ đã làm trong 10 năm qua vẫn là một vết nhơ khó tẩy. Đó là chuyện nhà tù Guantanamo.

Tuyên bố kết thúc cuộc chiến ở Iraq và thực hiện lộ trình rút quân khỏi Afghanistan được Mỹ coi là 2 sự kiện quan trọng về đối ngoại và an ninh trong năm 2011. Nhưng còn một sự việc liên quan mật thiết đến 2 cuộc chiến tranh ấy và những gì Mỹ đã làm trong 10 năm qua vẫn là một vết nhơ khó tẩy. Đó là chuyện nhà tù Guantanamo.

Nhà tù ấy được Mỹ thành lập cách đây đúng 10 năm và chưa có dấu hiệu cho thấy nó sẽ chấm dứt tồn tại trong thời gian tới. Đây là nơi giam cầm những người bị Mỹ nghi là khủng bố, bị truy lùng và bắt giữ từ khắp nơi trên thế giới. Washington giam cầm họ không qua xét xử, không cho họ bất cứ quyền gì theo pháp lý quốc tế. Bắt giữ, dùng cực hình tra tấn và giam cầm vô hạn định, nhà tù này đã trở thành một biểu tượng về vi phạm nhân quyền và bất chấp luật pháp quốc tế ở Mỹ. Nhà tù Guantanamo trở thành bằng chứng thuyết phục nhất để thế giới bên ngoài chỉ trích những tuyên bố của nước này trong lĩnh vực dân chủ và nhân quyền.

Nhà tù Guantanamo cảnh báo thế giới về việc bất chấp tất cả để thực hiện lợi ích riêng và hiệu lực hạn chế của luật pháp quốc tế. Nó đã và sẽ vẫn làm tổn hại uy tín và thể diện của Mỹ. Nước này không dễ sớm tẩy bỏ được vết nhơ vì nó đã trở thành chuyện chính trị nội bộ rất nhạy cảm. Tổng thống Barack Obama chưa thể thực hiện cam kết tranh cử khi xưa là đóng cửa nhà tù Guantanamo và Washington cũng chưa có được sự đồng thuận cần thiết trong việc này.

La Phù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.