Thủy thủ tàu Vinalines Queen sống sót về đến Hà Nội

04/01/2012 18:49 GMT+7

(TNO) Lúc 18 giờ 15 phút ngày 4.1, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng (thuyền viên sống sót trong vụ chìm tàu Vinalines Queen ở vùng biển Philippines) đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội). Anh Hùng về lại Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VN660 của Vietnam Airlines khởi hành từ Singapore vào buổi sáng cùng ngày.

(TNO) Lúc 18 giờ 15 phút ngày 4.1, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng (thuyền viên sống sót trong vụ chìm tàu Vinalines Queen ở vùng biển Philippines) đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội).

Anh Hùng về lại Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VN660 của Vietnam Airlines khởi hành từ Singapore vào buổi sáng cùng ngày.

>> Thủy thủ tàu Vinalines Queen sống sót đang “bay” về Việt Nam

Nhiều phóng viên báo, đài đã có mặt ở cổng 3A để đón mừng “người về từ cõi chết”.

Theo quan sát của chúng tôi, tại cổng đón, có sự xuất hiện của một đại diện Công ty vận tải biển Vinalines (Vinalines Shipping, chủ quản của tàu Vinalines Queen). Người này không cho giới báo chí tiếp xúc lâu với thủy thủ Hùng và nhanh chóng đưa thủy thủ này lên xe taxi rời khỏi sân bay.

Trước đó, chị Lại Thị Thoa (vợ của thủy thủ) Hùng cho biết, chị không thể có mặt tại sân bay để chào đón chồng trở về vì lý do cá nhân.

Trao đổi nhanh với PV Thanh Niên Online, thủy thủ Hùng cho biết, mong muốn lớn nhất của anh hiện nay là 22 thuyền viên mất tích có cơ hội sống sót và đoàn tụ với gia đình.


Anh Hùng chỉ có ít phút tiếp xúc với báo chí sau đó được đại diện của Công ty vận tải biển Vinalines nhanh chóng đưa lên taxi rời sân bay - Ảnh: Minh Sang


Các phóng viên rất mong muốn biết được thông tin từ anh Hùng về vụ chìm tàu  Vinalines Queen - Ảnh: Lê Quân


Tuy nhiên, một đại diện của Công ty vận tải biển Vinalines đã nhanh chóng đưa anh Hùng ra khỏi sân bay - Ảnh: Lê Quân


Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng (thứ hai, từ trái sang), người may mắn sống sót sau vụ chìm tàu Vinalines Queen  - Ảnh: Lê Quân

Hồi hộp đợi chồng về

Chiều 4.1, trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, chị Lại Thị Hoa (quê ở xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An; vợ thủy thủ Đậu Ngọc Hùng) cho biết, anh Hùng đã gọi điện về thăm hỏi vợ và gia đình. 

Từ ngày nhận được tin con tàu Vinalines Queen bị đắm, sau đó là cuộc điện thoại của chồng gọi về thông báo mình còn sống sót (vào ngày 30.12), chị Hoa cho biết đã trải qua nhiều cảm xúc trái ngược. 

Người vợ của thủy thủ này đã ngất xỉu, không ăn gì cho đến khi nhận được tin chồng còn sống.
    


Người thân thủy thủ Đậu Ngọc Hùng đang nghe điện thoại của anh gọi về - Ảnh: Khánh Hoan

Bà Ngô Thị Ngoạn (mẹ ruột của thủy thủ Hùng) cũng vui mừng không kém: “Sáng ni (4.1) nó gọi điện về, nói tối con sẽ về đến nhà. Tui mừng lắm. Khi biết tin tàu bị chìm tui không còn hy vọng nó sẽ trở về, nhưng nay thật may mắn...”. 

Anh Đậu Ngọc Hùng được nhận làm thủy thủ trên tàu Vinalines Queen từ tháng 9.2010. 

Sau chuyến đi biển dài 9 tháng, anh Hùng được về nhà nghỉ 3 tháng và ngày 8.10.2011 lại tiếp tục ra Hải Phòng lên tàu. 

Vợ chồng anh Hùng cưới nhau từ 5 năm nay và đã có một con gái 4 tuổi. (Khánh Hoan)

Đón thủy thủ Đậu Ngọc Hùng tại Singapore

Trước đó, sáng 4.1, Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, người trực tiếp lên tàu London Courage ký nhận bàn giao thủy thủ Đậu Ngọc Hùng, cho hay nguyên tắc trên tàu rất nghiêm ngặt.
 
Không ai được phép chụp hình. Dù vậy, cả thuyền trưởng và thuyền viên đều hòa nhã, vui vẻ, đối xử với anh Hùng như một thành viên thủy thủ đoàn.
 
Khi được cứu, phao cứu sinh của anh Hùng đã rách tả tơi sau nhiều ngày bị sóng dập.
 
Sau những ngày lưu trú trên tàu London Courage, da dẻ anh Hùng hồng hào trở lại , sức khỏe tiến triển tốt dù vẫn còn dấu hiệu mệt mỏi.
 
Rời tàu London Courage, anh Hùng được đưa vào cảng du lịch Marina South Pier để làm thủ tục xuất nhập cảnh vào Singapore.
 
Đại sứ Trần Hải Hậu đã đón anh ở đây. Ông Hậu đã gọi điện để anh Hùng nói chuyện với vợ ở Việt Nam.


Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng đặt chân vào đất liền tại Singapore sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cùng Đại sứ Trần Hải Hậu

“Hùng xúc động lắm. Cậu ấy vẫn còn ngỡ ngàng với chính sự trở về của mình”, ông Hậu kể. Ông Hậu cho biết vì ít thời gian mà anh Hùng lại rất xúc động nên ông cũng chưa tiện hỏi diễn biến sự cố ra sao.


Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng nói chuyện với vợ từ cảng Marina South Pier của Singapore - Ảnh do Đại sứ quán VN tại Singapore cung cấp

Mọi thủ tục được giải quyết nhanh chóng. Anh Hùng lên chuyến bay VN660 của Vietnam Airlines rời Singapore lúc 16 giờ 5 phút ngày 4.1 để về Hà Nội theo đúng kế hoạch dự kiến. (Thục Minh, Văn phòng Singapore)

Nhóm PV Thanh Niên Online

>> Tàu Vinalines Queen bị chìm: Cứu hộ lúng túng, chậm trễ
>> Tìm thấy phao bè, xuồng cứu sinh của tàu Vinalines Queen
>> 13 tàu quốc tế nhận lời tìm kiếm các thủy thủ mất tích
>> Tết ni, thằng Thử có về không?
>> Chú rể mất tích trong ngày cưới
>> Tàu Vinalines Queen bị chìm
>> Tàu Vinalines Queen bị chìm cùng 22 thủy thủ
>> Khó có chuyện tàu chìm mà không còn dấu tích
>> Tàu Vinalines Queen “mất tích bí ẩn”
>> Trực thăng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm tàu Vinalines Queen
>> Truy tìm tung tích tàu Vinalines Queen
>> Tìm thấy vệt dầu loang nơi tàu Vinalines Queen mất tích
>> Tàu Vinalines Queen và 23 thủy thủ mất tích trên biển

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.