Cách “xả stress” của họa sĩ Trịnh Thanh Tùng

04/01/2012 00:35 GMT+7

Họa sĩ Trịnh Thanh Tùng là một tên tuổi quen thuộc trong giới “cầm cọ” ở TP.HCM. Ông bước chân vào lĩnh vực hội họa từ năm 16 tuổi (1958), đến năm nay ông vừa tròn 70 tuổi.

Họa sĩ Trịnh Thanh Tùng là một tên tuổi quen thuộc trong giới “cầm cọ” ở TP.HCM. Ông bước chân vào lĩnh vực hội họa từ năm 16 tuổi (1958), đến năm nay ông vừa tròn 70 tuổi.

Tuy nhiên kể từ năm 1990, thị lực của ông bắt đầu sút giảm và hơn một năm nay không vẽ, không đi chơi khiến ông rơi vào tâm trạng stress.

 

May mà vợ ông (bà Ngọc Thúy) đã nảy ra cách để ông gặp gỡ bạn bè văn nghệ sĩ. Vậy là một quán bún mọc ra đời ở địa chỉ 125/16/33 Bùi Đình Túy (Bình Thạnh, TP.HCM), phục vụ điểm tâm buổi sáng với giá bình dân và nếu bạn bè có nhu cầu sẽ có thể... lai rai (đến lúc nào muốn về thì về).

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.