Hỏa hoạn kinh hoàng ở Ấn Độ, 88 người chết

10/12/2011 00:54 GMT+7

Ít nhất 88 người chết, phần lớn là bệnh nhân, và 90 người được cứu sống trong vụ cháy Bệnh viện tư AMRI ở thành phố Kolkata, thuộc bang Tây Bengal của miền đông Ấn Độ ngày 9.12.

Ít nhất 88 người chết, phần lớn là bệnh nhân, và 90 người được cứu sống trong vụ cháy Bệnh viện tư AMRI ở thành phố Kolkata, thuộc bang Tây Bengal của miền đông Ấn Độ ngày 9.12.

AFP dẫn lời lãnh đạo bệnh viện cho hay khi đó có 160 bệnh nhân trong bệnh viện. Lửa bùng lên vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương) và đến 9 giờ, phần lớn đám cháy mới được kiểm soát.

 
Một bệnh nhân được cứu khỏi vụ cháy - Ảnh: AFP 

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ vẫn rất vất vả tìm kiếm các nạn nhân do khói mù mịt bên trong. Các con đường tới bệnh viện quanh co, nhỏ hẹp nên khi lực lượng cứu hỏa tới nơi thì lửa và khói từ tầng hầm đã lan tỏa khắp bệnh viện, theo báoThe Times of India. Nhà chức trách cũng chỉ trích bệnh viện không có đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống sơ tán khẩn cấp. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhiều bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật chỉnh hình nên không thể sơ tán và nhiều người chết vì ngạt khói.

Để cứu những bệnh nhân không di chuyển được, lực lượng cứu hộ phải dùng dây thừng và ròng rọc. Những người được cứu sống kể rằng khi giật mình thức dậy, họ đã thấy khói đầy phòng. “Tôi hốt hoảng, kêu cứu liên tục. Rất may một y tá đã kéo tôi ra và đưa xuống tầng trệt”, bệnh nhân Jyoti Chaudhary bàng hoàng nhớ lại. Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee đã đến hiện trường vụ cháy, ra lệnh điều tra kỹ nguyên nhân và hủy giấy phép hoạt động của Bệnh viện AMRI. Cảnh sát cũng bắt 6 quan chức bệnh viện với cáo buộc cố ýgiết người.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.