Tấm lòng hiếu thảo

29/11/2011 14:47 GMT+7

Bà Sarah Nesbit (ở South Carolina, Mỹ) vui buồn lẫn lộn khi phát hiện ra rằng quả thận mà bà nhận là của chính cô con gái 18 tuổi của mình hiến tặng.

Bà Sarah Nesbit (ở South Carolina, Mỹ) vui buồn lẫn lộn khi phát hiện ra rằng quả thận mà bà nhận là của chính cô con gái 18 tuổi của mình hiến tặng.

Bà Sarah phải đợi nhiều năm trời để đợi thận hiến, song không có. Không đành lòng nhìn mẹ đau đớn và có thể ra đi bất cứ lúc nào, cô con gái Melody khi đủ 18 tuổi đã âm thầm đi xét nghiệm và hiến thận cho mẹ mình.

Ban đầu khi biết chuyện, bà Sarah nằng nặc từ chối, song sau đó cũng xuôi theo ý muốn của con.

“Đó là sự hy sinh mà tôi không thể nào tin nổi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận thấy một tình yêu không điều kiện đến vậy” - bà Sarah nói.

Theo Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.