Một sinh viên bị nước lũ cuốn trôi

06/11/2011 16:16 GMT+7

(TNO) Chiều 6.11, một người đi câu cá tại khu vực Hồ Tây (đường Tân Trào, khu dân cư Trung Nghĩa, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) phát hiện một xác chết mắc dưới chân cầu số 3.

Qua xác minh của cơ quan chức năng, đây là thi thể của em Mai Quốc Lập (sinh năm 1993, trú tại K91 đường Tôn Đản, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), là sinh viên đang học tại ĐH Y Huế.

Trước đó, vào chiều tối ngày 4.11, Lập có gọi điện về cho cha em là ông Mai Quốc Dũng, nói với cha mình sắp về đến nhà, nhưng gặp đoạn đường nước rất lớn nên khó đi. Sau đó chừng 15 phút vẫn không thấy Lập về, ông Dũng gọi lại thì điện thoại không liên lạc được.

Sau khi nước rút, gia đình đi tìm nhưng không thấy Lập. Mãi đến tận ngày 6.11 mới nhận được tin báo là Lập đã tử vong.

Cũng trong cơn mưa lớn chiều ngày 4.11, anh Lê Ngọc Sơn (35 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, Đà Nẵng) đã bị nước cuốn xuống hồ chứa nước Trường Loan, đến sáng ngày 5.11 mới tìm thấy thi thể.

Diệu Hiền - Duy Nghĩa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.