Tài xế biến thành xác ướp

20/10/2011 22:26 GMT+7

Alan Billis, một tài xế taxi ở hạt Devon (Anh) vừa qua đời hồi tháng 1 vì ung thư, sẽ trở thành “xác ướp Ai Cập” đầu tiên của thời hiện đại, theo BBC.

Khi biết mình mắc bệnh, ông Billis đã tình nguyện hiến xác để tham gia chương trình thử nghiệm ướp xác đúng kiểu của các pharaoh Ai Cập cổ đại. Nhóm nghiên cứu của nhà hóa học Stephen Buckley và chuyên gia khảo cổ Jo Fletcher sẽ mổ lấy nội tạng của ông Billis nhưng vẫn để nguyên bộ não.

Sau đó, thi thể được ướp trong nước muối suốt 1 tháng, phần da được phủ một lớp dầu để tránh hư tổn. Tiếp đến, xác ướp được bọc bằng vải lanh để bảo vệ khỏi ánh sáng và côn trùng. Cuối cùng, quá trình ướp xác được hoàn thành sau 3 tháng làm khô và xác ướp sẽ được công bố vào ngày 24.10.

Bích Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.