Tập... đánh ghen

08/09/2011 08:22 GMT+7

Chuyện xảy ra đã hơn một năm rồi, nhưng mỗi lần có ai nhắc đến, chị Lê Thị H. (xã Khánh Lâm, H.U Minh, Cà Mau) mặt lại đỏ như tôm luộc, rối rít năn nỉ mọi người đừng “xoáy vào nỗi đau” của mình nữa.

Số là chồng chị (anh Nguyễn Thanh T.) là cán bộ công chức nhà nước, đẹp trai ga lăng và nói chuyện có duyên nên được nhiều cô “để ý”. Do nhà ở xa nên anh T. thường ở lại cơ quan, cuối tuần mới về nhà. Thế rồi chị H. nghe người ta đồn anh T. “lẹo tẹo” với mấy cô ở thị trấn. Máu  hoạn thư nổi lên, chị H. bỏ bê công việc nhà, suốt ngày đi rình bắt ghen. Trong một lần “đột kích” như thế, chị thấy anh T. chạy xe máy, phía sau chở một cô gái trẻ. Chặn xe không kịp, chị H. liền nhặt cục đá chọi theo. Khổ nỗi, cục đá không trúng “tình địch” mà trúng thằng nhóc bán vé số, phải chở nó đi bệnh viện khâu 4 mũi. Chiều về, anh T. nói mình chở cô đồng nghiệp trên tỉnh xuống đi công tác cơ sở, do phải chạy xe nhanh cho kịp giờ hẹn nên vợ kêu không nghe. Thế là…huề!

Sau lần bắt ghen “hụt” đó, chị T. tức anh ách đến mất ăn, mất ngủ. Chị nghĩ phải chi cục đá hôm đó trúng vào đôi “gian phu dâm phụ” thì trắng đen đã rõ ràng rồi. Còn đằng này vừa phải tốn tiền thuốc cho thằng nhóc bán vé số, lại phải đến nhà năn nỉ gia đình nó bỏ qua cho, thật là xấu hổ. Thế rồi trong một đêm mất ngủ đó, chị H. cũng nảy ra được “sáng kiến” tập đánh ghen rất độc đáo, gọi là tập chọi sao cho “bách phát bách trúng” để lần sau anh T. có chở cô nào thì đừng hòng chạy thoát.

Sáng ra chị thực hiện ngay. Chị đến đống củi tràm phơi ngoài sân, lấy từng thanh củi ném vào cây cột  ở hiên nhà. Rồi từ cây cột ở hiên nhà, chị ném ra gốc mít ngoài  sân. Sáng sớm đi học, thằng con thấy mẹ ném củi vào nhà vèo vèo cứ  tưởng mẹ muốn đem củi vào nhà bếp cất nên bảo mẹ cứ để đó, chiều về con ôm vào nhà cho. Nhưng chiều đi học về, thằng con lại thấy mẹ quăng củi trở ra gốc mít. Biết có chuyện chẳng lành, nó nhắn cha về nhà gấp.

Anh T. về nhà thấy vợ mặt mày bơ phờ, tóc tai rũ rượi cứ luôn tay quăng củi ra, quăng củi vào suốt ngày nên…phát hoảng, xin nghỉ phép ở nhà quăng củi cùng vợ. Phải mất cả tuần lễ, anh T. mới thuyết phục được vợ thôi tập đánh ghen và hứa hết giờ làm việc chạy xe về nhà, chứ không ở lại cơ quan nữa. Thiệt là…ghen hết chỗ nói!

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.