Giả danh an ninh sân bay lừa đảo tình, tiền

15/07/2011 01:14 GMT+7

Ngày 14.7, Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM bàn giao Phạm Văn Tài (51 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú Q.Gò Vấp) để Công an Q.Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Phạm Văn Tài sau khi bị bắt giữ - ảnh: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 4.2011, Tài tạo nick “taiphamnguoichanthat”, lên mạng chát tự xưng là nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, làm quen nhiều phụ nữ đã ly dị chồng hoặc “lỡ thời” ở một số tỉnh, thành như Đồng Nai, Huế, Lâm Đồng. Sau đó, Tài đón xe đò đến nhà “người tình” chơi, hỏi mượn tiền hoặc đi mua xe giúp, rồi ôm tiền biến mất.

 Chẳng hạn, ngày 25.5, Tài đến nhà chị L. ở Đồng Nai chơi. Biết chị L. đang có nhu cầu mua xe tay ga, Tài khoe có quen với người ở bộ phận nhập khẩu sân bay Tân Sơn Nhất nên mua được xe rẻ hơn cả 10 triệu đồng. Nghe vậy, chị L. nhờ Tài mua giúp chiếc Air Blade Thái Lan. Tài chở chị L. đến một quán cà phê gần sân bay Tân Sơn Nhất, nhận 20 triệu đồng, CMND, hộ khẩu photo của chị rồi một mình mang vào sân bay. Lát sau, Tài quay ra nói “đã đưa tiền cho sếp nhờ mua xe, ít bữa có xe họ sẽ gọi”. Tin tưởng, chị L. về lại Đồng Nai chờ tin nhưng đợi hoài không thấy Tài liên lạc, gọi điện thì tắt máy mới biết mình bị lừa nên gửi đơn đến PC45 tố cáo.

Vào cuộc điều tra, trinh sát PC45 phát hiện Tài đang làm bảo vệ cho một nhà hàng tiệc cưới ở Q.3 và mời về làm việc. Qua đấu tranh, Tài thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.