Làm nước hoa từ... nước tiểu

31/05/2011 11:25 GMT+7

(TNO) Cherry Tree, một họa sĩ, đã nảy ra ý tưởng lấy chính nước tiểu của mình để làm... nước hoa.

Ý tưởng này đến với cô khá bất ngờ từ 5 năm trước, sau một lần cô lấy nước tiểu của mình cho vào lọ nước hoa và thấy nó có mùi rất thú vị, trang OddityCentral.com đưa tin.

Một điều cô phát hiện ra sau một thời gian dài thu thập là mùi nước tiểu của mỗi người sẽ thay đổi theo thực đơn của họ.

Nếu trước đó bạn ăn mật ong, nước tiểu sẽ có mùi hương rất thơm, còn nếu bạn đã trót ăn thịt gà, thì mùi của nó sẽ thật… kinh khủng!

Thậm chí, cô cũng đã pha chế thêm một số thành phần khác vào để thử nghiệm như: đường, hương socola…

Nhiều người cho rằng ý tưởng này của cô thật điên rồ nhưng Cherry lý giải rằng không phải ai cũng nghĩ thế, có người thích nước hoa mùi xạ hương nhưng có người lại thích nước hoa có mùi như chính mùi cơ thể.

Cherry mong muốn có thể bán sản phẩm này ra toàn thế giới và theo cô, đây là một cách thích hợp để xử lý một phần “phế phẩm” từ con người.

Thu Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.