Băng nhóm nước ngoài gây án: “Xẻ thịt” khách du lịch bằng trò bạc bịp

18/05/2011 00:31 GMT+7

Thời gian gần đây, tòa soạn Báo Thanh Niên đã nhận được một số thông tin phản ánh của bạn đọc về nhóm người nước ngoài gạ gẫm du khách cũng người nước ngoài đi đánh bài bịp, lừa chiếm đoạt tài sản… Nhiều người đã sạch túi, không còn tiền về nước.

 

3 đối tượng trong băng nhóm bị bắt giữ

Nạn nhân kêu trời

Thủ đoạn gạ gẫm du khách người nước ngoài đi đánh bài để lừa chiếm đoạt tiền thực ra đã xảy ra từ năm 2008, lúc đó số vụ không nhiều, nhưng xảy ra rầm rộ nhất là vào đầu năm 2010. Trong số đó, nạn nhân là người Nhật nhiều nhất.

Cuối tháng 2.2010, một người đàn ông Nhật đang đi dạo mua đồ lưu niệm ở khu vực chợ Bến Thành (Q.1) thì có một số người gốc châu Á nói tiếng Anh đến làm quen. Khi tiếp cận, số người này cũng tự xưng là du khách đang gặp phải chuyện, nhờ người biết tiếng Nhật về nhà riêng để xử lý giúp. Về nhà, số người này tỏ ra thân thiện, mời ăn cơm, ngồi nói chuyện; rồi rủ nhau đánh bài để giải trí. Mới đầu, số người này cho người bạn Nhật ăn vài ván nhưng lúc sau họ ăn sạch số tiền 50 ngàn yen Nhật.

Chưa hết, đầu tháng 3.2010, một du khách người Nhật khác đang đi lang thang ở khu vực nhà thờ Đức Bà (Q.1) cũng bị một số người dụ đưa về nhà chơi bài bịp bị lừa thua 850 ngàn yen Nhật. Các vụ việc này đã được trình báo cho cơ quan công an.

Trong lúc cơ quan công an đang vào cuộc điều tra thì đến ngày 19.3.2010 lại xảy ra vụ việc tương tự nhưng lần này nạn nhân là người Hàn Quốc bị lừa lấy 20 ngàn USD. Ngày 3.4.2010, một người Nhật khác nữa trực tiếp đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM trình báo đã bị nhóm người gốc châu Á, da ngăm đen nhưng không biết quốc tịch nào, đưa về nhà riêng, rủ chơi bài bạc bịp lừa lấy 8 ngàn USD… Đến thời điểm này, thực sự các vụ việc trên đã trở nên phức tạp gây mất an ninh trật tự xã hội nên Công an TP.HCM vào cuộc điều tra phá án.

Trinh sát đi “bụi”

TÁI DIỄN TÌNH TRẠNG LỪA DU KHÁCH

Điều đáng lo ngại là thời gian gần đây, nhiều bạn đọc đã gửi mail, gọi điện thoại đến phản ảnh tiếp tục có hiện tượng một số người châu Á rất thành thạo tiếng Anh luẩn quẩn ở khu vực khu phố Tây, Nhà thờ Đức Bà, Nhà hát Thành phố... gạ gẫm du khách đi đánh bài để lừa lấy tiền. Các khách sạn, công ty du lịch cần lưu ý du khách của mình để tránh bị lừa.

Với cách mô tả của nạn nhân, cơ quan công an đã khoanh vùng có nhiều khả năng do một nhóm người ở Đông Nam Á gây ra; trong đó không loại trừ khả năng là người Việt Nam… Bọn chúng rất thành thạo tiếng Anh và rành đường sá Việt Nam; trong khi đó các nạn nhân bị đưa đi đâu hoàn toàn không biết. Chỉ biết bọn chúng đưa lên taxi đi khoảng 30 - 40 phút là đến địa điểm sát phạt. Với những manh mối quá mỏng như trên, trinh sát hoàn toàn không có cơ sở để xác định bọn chúng đang lưu trú ở quận nào.

Thế là trinh sát chỉ còn 2 hướng để điều tra truy bắt: đó là xác minh danh sách người gốc châu Á thường hay nhập cảnh vào Việt Nam và tung quân đổ xuống trung tâm thành phố đi lân la theo du khách… Xác minh phía nhập cảnh, trinh sát phát hiện hàng ngàn người gốc Á đang làm việc, du lịch, sinh sống ở Việt Nam; không tài nào tìm ra các đối tượng trong mớ bòng bong đó.

Mặc dù trinh sát ngày đêm đi kiểm tra các khách sạn lưu trú theo phép tính loại trừ nhưng vẫn không ra. Một tổ trinh sát dầm mưa dãi nắng bám theo du khách ngày này qua ngày nọ trong vòng nửa tháng nhưng kết quả cũng bằng không. Không nản lòng, trinh sát lại tiếp tục bám đuôi, tiếp tục cuộc sống lang thang ở trung tâm thành phố: có lúc họ hóa trang xe ôm, cũng có lúc vào vai người đi bán hàng rong… “Có lần mượn gánh hàng rong bán dừa xiêm nhiều giờ liền để tiếp cận đối tượng “mồi chài” nạn nhân. Mượn làm nhiệm vụ xong, trinh sát phải bỏ tiền túi ra cho người chủ gánh hàng rong, gọi đó là tiền “đền bù” thiệt hại vì nhiều giờ liền chẳng bán được trái dừa nào. Nhiều lần bị dân phòng, công an rượt đuổi chạy có cờ vì lấn chiếm lòng lề đường hoặc vì mải mê theo dõi đối tượng lỡ vào khu vực cấm mua bán” - một trinh sát chia sẻ.

Một buổi trưa đầu tháng 5.2010, trinh sát đã phát hiện một người đàn ông trạc 30 tuổi, nước da ngăm đen, nói tiếng Anh lưu loát đang chủ động đến trò chuyện với ông Wakita

Kiyohoko (43 tuổi, quốc tịch Nhật) - đang đi dạo phố một mình trên đường Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.1. Người này đến mượn bật lửa của ông người Nhật mồi thuốc. Theo dõi, trinh sát phát hiện việc mượn bật lửa mồi thuốc là động tác giả để đối tượng này tiếp cận con mồi; thực sự người này muốn làm quen, thân thiện hơn là người xa lạ qua đường. 15 phút sau, như bị mê hoặc, người đàn ông Nhật leo lên xe taxi đi cùng người da ngăm đen này đi về hướng Q.Bình Thạnh… 

Phá án

Trinh sát đã theo chiếc taxi đến tận ngôi nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh. Người này đưa ông bạn người Nhật mới quen vào nhà. Lúc đó, trinh sát chỉ biết đứng ngoài theo dõi. Những người xe ôm, bán nước đều là người cảnh giới cho bọn chúng nên trinh sát không thể tiếp cận gần ngôi nhà này.

Khi kiểm tra giấy tờ đăng ký lưu trú tại công an địa phương, trong căn nhà này có 6 - 7 người Philippines lưu trú nhưng không xác định được danh tánh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã lọt được vào bên trong căn nhà và xác định có tổng cộng 4 nam, 2 nữ.

Nạn nhân người Nhật bị bọn chúng dụ về nhà dịch giúp bức thư viết bằng tiếng Nhật. Sau khi dịch xong, bọn chúng tỏ lòng biết ơn mời nạn nhân dùng bữa cơm trưa thân mật để cảm ơn. Ăn xong, bọn chúng ngồi tâm sự với nạn nhân và gợi ý đánh vài ván bài để giải trí. Mới đầu, bọn chúng cho nạn nhân ăn được vài ván, sau đó ăn sạch tiền của vị khách này. Sau đó, bọn chúng chia bài rồi bỏ vào hộp sắt khóa lại, đưa chìa khóa cho nạn nhân giữ; rồi ép nạn nhân về khách sạn ở Q.1 lấy 100 ngàn yen Nhật đi đánh bài tiếp.

Trước tình thế này, một tổ trinh sát đã được bố trí đầu đường Nguyễn Thượng Hiền (Q.Bình Thạnh) theo dõi bọn chúng trên đường về khách sạn ở Q.1. Khi bọn chúng đi gần đến khách sạn đã bị trinh sát ập đến bắt quả tang 3 đối tượng trên cùng tang vật. Cùng lúc đó, trinh sát ập vào căn nhà trên đường Nguyễn Thượng Hiền bắt thêm một đối tượng nữa và thu giữ 4 bộ bài, 300 phỉnh các loại dùng để đánh bài (quy ước mỗi phỉnh có trị giá 10 USD, 1.000 USD hoặc 10.000 USD)... riêng 2 đối tượng cầm đầu đã bỏ trốn.

Bọn chúng khai nhận vào Việt Nam bằng con đường du lịch, sau đó thuê nhà ở xa trung tâm Q.1 để đưa con mồi về “xẻ thịt”. Bọn chúng đặt chân đến Việt Nam từ năm 2008, sau đó lưu trú  1 - 2 tháng để gây án kiếm tiền, rồi bay về lại Philippines… Băng nhóm này đã từng gây án ở Campuchia, Thái Lan - cũng giống như băng nhóm người Indonesia đâm thủng lốp xe trộm tiền tỉ của người đi rút tiền từ ngân hàng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.