Cửa ngõ ùn tắc ngày lễ

01/05/2011 01:27 GMT+7

Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay trùng vào cuối tuần nên ngày nghỉ kéo dài, nhiều người thành phố chọn đi du lịch hoặc về quê, khiến giao thông nơi cửa ngõ Hà Nội và TP.HCM hôm qua kẹt cứng.

Hỗn loạn cửa ngõ phía nam Hà Nội

Có mặt lúc 6 giờ sáng trên tuyến đường Thăng Long - Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng, dòng người và phương tiện tham gia giao thông kẹt cứng. Hàng nghìn ô tô nối đuôi nhau bóp còi inh ỏi. Phía trên vỉa hè, từng đoàn người lễ mễ tư trang đứng vẫy xe về quê, trong khi những chiếc xe khách quay vòng đón khách…, khiến giao thông ngày càng hỗn loạn, ùn tắc thêm kéo dài.

 
Kẹt xe tại vòng xoay Khuất Duy Tiến - Vành đai 3 (Hà Nội) - Ảnh: Minh Sang

8 giờ, tuyến đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Vành đai 3 - cầu Thanh Trì cũng trong tình trạng ken kín người và xe dài hàng cây số. Trao đổi với PV Thanh Niên, đại úy CSGT Nguyễn Văn Quang, cho biết: "Ngay từ 6 giờ sáng, người dân và phương tiện giao thông tràn ra đường, ra ngoại thành quá cao khiến cho cung đường này quá tải. Lực lượng CSGT đã ứng trực để phân luồng nhưng tình trạng ùn ứ cũng chỉ giảm thiểu được phần nào".

Cách đó không xa, đường Nguyễn Xiển ùn ứ kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ do xe đông trong khi tài xế lưu thông theo kiểu "mạnh ai nấy chạy".

 Du khách đổ xô ra đảo Lý Sơn

UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, sáng 30.4 lượng khách du lịch ra đảo tăng đột biến, khoảng trên 2.000 người. H.Lý Sơn đã điều động toàn bộ 4 tàu cao tốc chở khách cùng một số tàu vận tải mới chở hết lượng khách từ cảng Sa Kỳ ra đảo Lý Sơn. Điều lo ngại là nhiều tàu đã chở quá số người quy định, hành khách ngồi chật kín trên boong tàu rất nguy hiểm.

Nhưng ùn tắc trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ mới thật khủng khiếp. Để ghi nhận được cảnh ùn tắc trên tuyến đường này, chúng tôi phải luồn lách theo con đường mòn dân sinh cả chục km. Anh Lê Văn Hùng, lái xe khách tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, nói: "Sáng sớm hôm nay tôi chạy xe từ TP Thanh Hóa ra Bến xe Giáp Bát. Theo đúng lộ trình thì đến 9 giờ xe chúng tôi cập bến, nhưng mãi đến hơn 11 giờ xe mới về tới bến". Theo anh Hùng, hướng từ Hà Nội về Hà Nam gần như bị tê liệt hoàn toàn.

Qua khảo sát của PV Thanh Niên, tới quá trưa qua, trên các tuyến Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Pháp Vân, cầu Chương Dương... trật tự mới được vãn hồi.

Khách du lịch trễ xe do ùn tắc

Tại TP.HCM, tình trạng kẹt xe nơi cửa ngõ cũng diễn ra từ rất sớm.

Từ 5 giờ sáng, kẹt xe kéo dài 1,3 km trên đường liên tỉnh 51B và đường Nguyễn Thị Định (Q.2) do lượng phương tiện vào cảng  bốc dỡ hàng và lượng khách du lịch qua Bến phà Cát Lái (Q.2, TP.HCM) tăng đột biến. Hướng lưu thông từ xa lộ Hà Nội rẽ vào liên tỉnh lộ 25B, hàng ngàn xe đầu kéo container, xe bồn chở dầu và xe du lịch nằm kẹt cứng suốt nhiều giờ liền. Chiều lưu thông từ khu vực ngã tư cầu Kỳ Hà 2 đến phà Thủ Thiêm xe cộ cũng nêm cứng, hàng chục ngàn xe gắn máy và xe du lịch xếp thành hàng dài chờ mua vé phà qua phía Đồng Nai. Lực lượng CSGT, công an địa phương cùng dân phòng được huy động điều tiết, hướng dẫn giao thông trên đường Nguyễn Thị Định, liên tỉnh lộ 25B. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, các phương tiện đã có thể di chuyển với tốc độ chậm. Riêng tại khu vực Bến phà Cát Lái, xe vẫn còn xếp hàng dài chờ mua vé.

Ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái - Thủ Thiêm, cho biết ước tính trong ngày 30.4 lượng khách qua phà khoảng 75.000 - 80.000 lượt, tăng gấp đôi ngày thường. Xí nghiệp phà Cát Lái - Thủ Thiêm đã huy động thêm 2 phà từ Bến Thủ Thiêm tăng cường cho Bến phà Cát Lái, nâng tổng số phương tiện tại đây lên 10 chiếc. Tất cả phương tiện hoạt động hết công suất từ 5 giờ sáng đến 11 giờ nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu đi lại cho khách.

Tại Bến phà Bình Khánh, tình trạng kẹt phà (hướng từ Nhà Bè qua Cần Giờ) kéo dài từ sáng sớm đến 13 giờ 30 phút vẫn chưa kết thúc.

Trong khi đó, trên xa lộ Hà Nội (đoạn từ trạm thu phí cũ đến cầu Rạch Chiếc), phương tiện xếp thành hàng dài. Tương tự, QL13, vòng xoay An Lạc cũng kẹt cứng... Còn khu vực nội thành, các tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám, Lê Duẩn, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai... cũng xảy ra ùn ứ.

Còn trên QL1A đoạn qua tỉnh Tiền Giang, trong khi hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM khá vắng vẻ thì ở hướng ngược lại mật độ xe gắn máy và ô tô lưu thông dày đặc. Tại ngã tư Cai Lậy, cầu Long Định và ngã tư Đồng Tâm, mặc dù có lực lượng CSGT trực tiếp điều phối giao thông nhưng vẫn xảy ra ùn tắc cục bộ.

Kẹt xe tại các cửa ngõ khiến nhiều khách du lịch bị trễ xe hàng tiếng đồng hồ. Anh Đức Liên, nhà ở Phú Nhuận, cho biết anh và gia đình đặt vé xe của Công ty Thành Bưởi đi Đà Lạt chuyến 13 giờ, nhưng đến 16 giờ chiều xe mới xuất bến.

Bến xe quá tải

Tương tự ngoài đường, trong các bến xe khách ở TP.HCM cũng quá tải nghiêm trọng. Từ sáng sớm, tại Bến xe Miền Đông (BXMĐ) lượng khách đông nghẹt trong khu vực quầy vé, tập trung ở các tuyến từ TP.HCM đi Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt, Quy Nhơn, Đắk Lắk... Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc BXMĐ, cho biết lượng khách qua bến trong sáng 30.4 vào khoảng 47.000 lượt. Tại Bến xe Miền Tây, đến 11 giờ vẫn còn đông nghẹt khách trong khu vực bán vé. Các tuyến có lượng khách nhiều nhất là TP.HCM đi Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp... Khách qua bến khoảng trên 40.000 lượt, tăng 13% so với dịp lễ 30.4, 1.5 năm 2010.

H.An - T.Duy - M.Đức - P.Hà -H.Cừ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.