Vượt biên đánh bạc: Rầm rộ “phong trào casino”

09/03/2011 00:02 GMT+7

“Phong trào” đi casino rầm rộ đến nỗi không ít gia đình từ vợ, chồng, con cái... tất thảy đều đi casino và họ còn đem khoe số lần vượt biên đánh bạc như những chiến tích “sành điệu”.

Sau khi xảy ra vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại, bà Trần Thúy Loan, chị ruột bà Liễu, phân bua: “Đúng là tôi có chơi đánh bạc, nhưng thường tôi chỉ chơi mỗi lần chừng 50 ngàn đồng và thua chừng năm, ba trăm ngàn thì đã nghỉ rồi...”.

Khi được hỏi về số lần vượt biên sang Campuchia đánh bạc, bà Loan không giấu giếm: “Tôi đi hoài, đi hằng hà luôn, hễ muốn đi là đi. Nói thẳng luôn, giờ không nhớ nổi đã đi bao nhiêu lần”. Hỏi chị đi đánh bài vậy chồng không rầy sao? Bà Loan cười hì hì: “Thì ổng cũng đi nữa mà rầy gì. Nhưng lâu lâu ổng mới đi một chuyến. Có chơi thì nói chơi có gì mà sợ, bên đó tự do mà”.

 
Sòng bạc tại một casino bên kia biên giới gần cửa khẩu Bình Hiệp, huyện Mộc Hóa, Long An - Ảnh: H.P

Bà Loan kể ngày xưa từng làm công nhân rồi nghỉ về làm ruộng, sau đó thì đi bán vé số. Được một thời gian thấy cực khổ quá mới mở tiệm tạp hóa rồi bán hủ tiếu, bánh canh. Từ ngày bị giải tỏa và chuyển về khu tái định cư, “rảnh rỗi quá không biết làm gì, nghe bạn bè rủ thế là qua casino chơi”. Chúng tôi hỏi trong gia đình có bao nhiêu người đi casino? Bà Loan bảo chỉ trừ “ông già”, còn lại tất cả anh chị em đều đi hết, đi cho biết...

Khách casino và “tài xế sô”

Giới kinh doanh xe du lịch tại TP Tân An (Long An) cho biết khoảng gần một năm nay họ phất lên nhờ các trường gà và casino ở bên kia biên giới Campuchia (tiếp giáp với cửa khẩu Bình Hiệp, H.Mộc Hóa) hoạt động rầm rộ. Có ít nhất chừng 40 điểm cho thuê xe hoặc làm dịch vụ đưa đón khách “trọn gói” từ Tân An đi biên giới hằng ngày.

Giờ giấc đi casino cũng không cố định, thường từ 5-7 giờ sáng người ta bắt đầu đi. Có nhóm chỉ thuê xe lên “đánh” xong thì quay về liền. Có nhóm đến tối mới đi thì 11 giờ đêm trở về hoặc đi từ 11 giờ đêm thì sáng về sớm vì casino hoạt động 24/24 giờ. Cũng có người coi giờ “hên” mới bắt đầu đi. Nhiều trường hợp khách đánh ăn thì họ bao luôn tài và xe 4-5 ngày vì cho là xe hên. Còn nếu thua thì họ đổi xe khác.

Ông Hùng, một chủ xe ở đường Lê Việt Thanh, TP Tân An, tiết lộ: “Gia đình tôi mới sắm xe du lịch 4 chỗ cách nay chừng 4 tháng. Nhà chật không có chỗ đậu nên tôi gửi ở bãi xe Thùy. Tôi không có tài xế riêng mà sắm xe chủ yếu để cho “tài xế sô” thuê. Gọi là tài xế sô bởi vì họ không lái xe cho một nơi nào nhất định mà hễ bắt được mối nào thì chạy đi kiếm xe để chạy thuê. Ngay trong tháng đầu tiên sắm xe, tôi đã cho thuê được 22 chuyến đi Mộc Hóa”. Ông Hùng giải thích: “Đi Mộc Hóa là đi casino, đi các trường gà”. Đường đi từ Tân An đến cửa khẩu Bình Hiệp xe chạy mất chừng một tiếng rưỡi đồng hồ. Tới biên giới xe đậu vào bãi, tài xế được bố trí chỗ ăn nghỉ để chờ. Giá tiền mỗi chuyến đi về bằng xe 4 chỗ là 700 ngàn đồng; xe Innova 7 chỗ từ 900 ngàn đến 1 triệu đồng. Nếu trong nhóm có nhiều người thì đi xe Mercedes 16 chỗ, giá càng rẻ hơn, mỗi người chỉ trả chừng 50-70 ngàn đồng. Theo ông Hùng, “khách casino” cũng có 2 dạng. Nếu là khách không thường xuyên thì phải trả tiền xe. Còn với khách VIP, khi tới nơi phía casino sẽ trả tiền xe, thông qua bãi giữ xe, như là một dạng “khuyến mãi”.

Một tài xế chuyên chở khách đi casino, tên Tiến, cho giá cụ thể: “Nếu đi xe 7 chỗ thì mỗi người chỉ tốn 130 ngàn đồng. Đến biên giới, nếu biết “mối” thì nộp tiền qua cổng 150 ngàn đồng, không biết mối thì tốn 250 ngàn đồng. Ngoài ra còn có tiền xe ôm đi về là 100 ngàn đồng. Trong khi đó casino sẽ “thoái” lại cho người dắt mối 1,5 triệu đồng mỗi xe, giống như là chi huê hồng”.

Ông Tiến nói giới tài xế thường chỉ chở cho nhóm đi casino có “bảo kê”, tức là có người đứng ra thu tiền vé, không dám chở khách đi lẻ vì sợ họ thua rồi quỵt luôn tiền xe.

Không thể làm ngơ

Bức xúc trước cảnh nhiều người ở địa phương tan nhà nát cửa vì sang Campuchia đánh bạc, người dân H.Tân Thạnh (Long An) đã phản ánh với các đại biểu QH, HĐND khi các vị này đến tiếp xúc cử tri. Chị Nguyễn Thị Thu, cử tri thị trấn Tân Thạnh bức xúc: “Tình hình đi casino đánh bạc không chỉ diễn ra với phụ nữ mà còn rất nhiều người dân ở Tân Thạnh, vì đánh bạc mà tan nhà nát cửa, có người muốn tự vẫn, thực trạng này ngày càng trở nên bức xúc. Không thể làm ngơ rằng ai có tiền thì cứ ra nước ngoài đánh bạc, hết tiền thì thôi. Trước đây tôi cũng đã nêu ý kiến, ông Chủ tịch UBND H.Tân Thạnh cho là chính đáng. Nhưng vì luật không quy định xử lý nên chỉ đưa ra diễn đàn HĐND huyện, cùng với ban ngành đoàn thể vận động người dân không nên vượt biên đánh bạc. Nhưng tình hình cũng chẳng khả quan hơn. Tôi cũng đã nêu ý kiến đề xuất với đại biểu QH khi về tiếp xúc cử trị tại địa phương là nên nghiên cứu đưa ra vấn đề này trước diễn đàn QH, vì đây không phải là chuyện nhỏ. Nó có thể làm khánh kiệt kinh tế của nhiều gia đình”.

 T.Trình (ghi)

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.