Phủ Tây Hồ, một trong những điểm được nhiều người đến cúng lễ dịp đầu năm, từ 30 Tết đến hôm nay (9.2, mùng 7 Tết), lúc nào cũng ùn ứ, ách tắc và quá tải vì đông khách. Không chỉ người Hà Nội, những người từ các tỉnh, thành lân cận như Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc… cũng về đây khấn vái, cầu mong một năm mới bình an, tiền tài phúc lộc cho gia đình, người thân, bè bạn.
Những ngôi chùa khác ở Hà Nội như chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, Quán Thánh, Phúc Khánh, Tảo Sách… cũng rộn rịp bước chân người hành hương. Chiều mùng 7 Tết, những tưởng quan niệm “chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba” khiến lượng khách đi chùa vơi đi đáng kể, nhưng theo khảo sát của Thanh Niên Online tại một số chùa, đền ở Hà Nội, khách đến thắp hương, lễ bái, cầu khấn vẫn đông đúc như mọi ngày trước đó.
Ông Nguyễn Quốc Minh, viết sớ tại cổng phủ Tây Hồ bày tỏ, việc người dân đi lễ vào dịp đầu năm, là truyền thống tốt đẹp có từ xa xưa, nhưng đi lễ bái thì chỉ cần cái tâm, chứ không cần mâm cao cỗ đầy, nhiều tiền nhiều lễ vật. Ông chia sẻ, thấy buồn khi nhiều người vẫn có quan niệm, cứ nhiều lễ, nhiều tiền thì sẽ nhiều lộc, nhiều phúc. “Kỳ thực, quan niệm này chỉ khiến cho tâm linh, lòng thành bị vật chất hóa, đồng thời giúp những người đầu cơ bán đồ vàng mã, hương hoa, đồ lễ… được dịp chặt chém”, ông Minh nói.
Những hình ảnh người dân đi lễ chùa đầu năm do PV Thanh Niên Online ghi nhận:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ngọc Thắng - Lê Quân
(thực hiện)
Bình luận (0)