Thanh tra giao thông xỉn, “quậy” trên đường

08/02/2011 00:49 GMT+7

Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3 (Sở GTVT thành phố Cần Thơ) lái xe trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Vào lúc 19 giờ ngày 4.2 (mùng 2 tết), người dân kinh hoàng khi nhìn thấy chiếc ô tô biển số 65A- 001.78 thực hiện màn “đánh võng” trên quốc lộ 91, đoạn thuộc địa phận P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP Cần Thơ. Trong khi nhiều người bất bình chạy theo la hét để phản đối, thì chiếc xe bất ngờ lao vào phía trong, hất văng một phụ nữ đang đi xe đạp xuống đường rồi tăng tốc bỏ chạy. Một số người đi đường thấy vậy đã dừng lại cứu giúp người phụ nữ trên, đồng thời điện thoại cho lực lượng CSGT nhờ can thiệp.

Lực lượng tuần tra phải rượt đuổi một đoạn đường dài mới bắt kịp chiếc xe trên. Tuy nhiên, khi ra hiệu lệnh dừng xe thì tài xế không chấp hành, lực lượng tuần tra phải gọi điện nhờ Cảnh sát 113 hỗ trợ mới khống chế được tài xế. Điều bất ngờ là khi lực lượng công an đưa chiếc ô tô trên về Công an quận Ô Môn để xử lý thì phát hiện cách đó hơn 1 giờ, chính chiếc ô tô này đã gây ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người trọng thương rồi bỏ chạy.

Người điều khiển chiếc ô tô “quậy tưng” nêu trên là ông Lê Văn Quí, Đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3 (Sở GTVT thành phố Cần Thơ). Theo Công an quận Ô Môn và lời tường trình của nhiều người dân chứng kiến vụ việc, thì trước đó ông Quí đã nhậu xỉn rồi lái ô tô theo hướng từ TP Cần Thơ về Ô Môn. Khoảng 17 giờ 45 phút, khi đến đoạn đường thuộc khu vực Bình Hòa A (P.Phước Thới, Q.Ô Môn) thì đụng vào phía sau mô tô 68M5-5406 đang lưu thông cùng chiều, do ông Nguyễn Văn Nàm (SN 1942, ngụ P.Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, Kiên Giang) điều khiển, phía sau chở vợ ông và đứa cháu 8 tuổi. Vụ va chạm khiến chiếc mô tô ngã xuống đường, ông Nàm bị gãy xương sườn, vợ ông bị gãy tay và đứa bé bị chấn thương đầu, hiện đang được theo dõi tại Bệnh viện 121. Sau khi gây tai nạn, ông Quí lái xe bỏ chạy.

Ông Quí khai nhận sau khi húc vào chiếc xe mô tô của ông Nàm, ông lái xe bỏ chạy vào khu vực thuộc Viện Lúa ĐBSCL (cách chỗ gây tai nạn vài km) để “lánh” sự truy tìm của lực lượng công an. Hơn 1 giờ sau, thấy tình hình đã “êm”, nên ông lái xe chạy ngược về hướng TP Cần Thơ. Tuy nhiên, do lúc đó ông vẫn chưa hết “xỉn” nên lái xe “đánh võng” và tiếp tục gây tại nạn, rồi tiếp tục bỏ chạy cho đến khi bị lực lượng CSGT rượt theo bắt giữ…

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.