Tha hồ “chặt chém” ở chùa Bà

05/02/2011 13:59 GMT+7

(TNO) Ngày 5.2 (mùng 3 Tết), giá giữ xe, nước uống, đồ ăn… ở khu vực chùa Bà (phường Phú Cường, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương) vẫn chưa “hạ nhiệt”. Hàng ngàn lượt khách hành hương từ các tỉnh Đồng Nai, Long An, TP.HCM… đổ về đây liên tục gặp phải nạn “chặt chém”, ăn xin làm phiền. >> Bát nháo trước cửa chùa

Qua thời khắc giao thừa, dòng người nườm nượp đổ về chùa Bà để cầu lộc. Các điểm giữ xe quanh khu vực này được dịp nâng giá vô tội vạ, lên đến 20.000 đồng/xe máy.

Các hàng quán hai bên đường rất đông khách nhưng không hề niêm yết giá và chủ quán vô tư “hét giá” với khách.

Tại cổng chùa lúc nào cũng túc trực cả một "đạo quân" xin ăn, trong đó nhiều người mặc quần áo như người tu hành.

Tỉnh hội Phật Giáo Bình Dương khẳng định số người xin ăn tại cổng chùa Bà không phải là những người tu hành. Còn chính quyền địa phương cho biết đây là một số người dân ở phường Chánh Nghĩa, Phú Cường giả dạng để xin ăn.

Chiều mùng 3 Tết, theo quan sát của chúng tôi, tại khu vực chùa Bà có bố trí một số dân quân làm nhiệm vụ giữ trật tự, nhưng tình hình vẫn còn phức tạp.

 


Từ nhiều năm nay, ở chùa Bà đã có nhiều người giả dạng nhà tu hành để xin tiền (Ảnh chụp năm 2009)


Năm nay, các nhà sư giả lại "xuất quân" ngay từ 30 Tết


Cò mồi giữ xe máy luôn chèo kéo khách trên đường Cách Mạng Tháng Tám


Mặc cho khách có đồng ý hay không, “cò mồi” cứ nhào ra giữa đường đẩy xe của khách vào tiệm


Bán hàng khu vực chùa Bà không niêm yết giá nên người bán thoải mái “hét giá”


Bán nhang đèn

Tuy Phong
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.