Giảng viên Việt ở Oxford

31/01/2011 10:20 GMT+7

“Tôi có một giấc mơ mang tên Oxford”. Đi theo tiếng gọi ấy bằng tất cả nỗ lực và đam mê học tập nghiên cứu, Nguyễn Hoàng Long đã tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Oxford và trở thành giảng viên Việt Nam ở trường đại học danh tiếng này.

Giấc mơ mang tên Đại học Oxford trong Long được đắp xây từ những năm học chuyên toán Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đánh giá đúng khả năng bản thân để có những bước tiến hợp lý trong hành trình học tập là một trong những yếu tố quan trọng để Hoàng Long biến giấc mơ Oxford của mình thành hiện thực.

Luận án tiến sĩ sau 4 lần thất bại

Tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hoàng Long theo học tại khoa công nghệ thông tin Đại học Bristol (Anh). Giai đoạn đầu ở xứ người, Hoàng Long chỉ có nền tảng toán học, chưa biết nhiều về tin học trong khi các bạn học sử dụng máy tính thuần thục, thiết kế web, thành thạo vài ngôn ngữ lập trình… Thực tế ấy khiến cậu sinh viên Việt Nam không khỏi lo lắng bị “chậm nhịp”. Song chỉ sau một thời gian, Long nhận ra lập trình chỉ là kỹ năng, tư duy toán học mới là chìa khóa để mở nhiều cánh cửa của thế giới tin học.

Nguyễn Hoàng Long bắt đầu được các giảng viên biết đến khi Long giải quyết được các bài toán khó trong những bài giảng về bảo mật và mật mã của giáo sư Nigel Smart - vốn chỉ dành cho sinh viên năm 3. Những cánh cửa cơ hội học tập tiếp tục mở ra khi giáo sư David May - trưởng khoa công nghệ thông tin Đại học Bristol - cho phép Long học các môn chuyên sâu khác của khoa ngay từ năm 1, năm 2. Năm 22 tuổi, Hoàng Long ghi tên mình vào danh sách sinh viên tốt nghiệp thủ khoa của trường.


Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long (thứ hai từ trái sang) và bố mẹ, em trai - Ảnh nhân vật cung cấp

Suốt thời gian Nguyễn Hoàng Long làm luận án tiến sĩ tại Đại học Oxford, bà Nghiêm Thị Kim Bình - mẹ anh - sang Anh để gần gũi, chăm sóc Hoàng Long và em trai Long là Nguyễn Hoàng Giang đang học thạc sĩ ngành xây dựng tại Trường University College London. Suốt thời gian dài bố Long ở Hà Nội một mình, cần cù làm việc để chăm lo phần nào tài chính cho vợ và hai con trai. Ánh mắt, nụ cười của bố Long trong những phút giây ngắm nhìn những bằng khen, giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc, giấy mời thỉnh giảng, hợp đồng giảng dạy tại Đại học Oxford… của con trai chính là “những niềm vui không tiền bạc nào có thể mua được” - Long tâm sự.

Suốt thời gian học Đại học Bristol, Hoàng Long liên tiếp đăng ký vào Đại học Oxford và liên tiếp… thất bại (ba lần đăng ký học đại học, một lần đăng ký học thạc sĩ). “Mỗi lần không thành công là mỗi lần tôi buồn vô hạn nhưng vẫn cố gắng không để ảnh hưởng đến việc học tại Đại học Bristol và luôn tự nhủ hãy thử thêm lần nữa. Khi muốn đạt được điều gì, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và biết mình đủ khả năng” - Long chia sẻ. Đến lần thứ năm đăng ký học tiến sĩ, Hoàng Long được giáo sư Bill Roscoe - trưởng khoa công nghệ thông tin Đại học Oxford - phỏng vấn. Kết quả học tập xuất sắc tại Đại học Bristol và những ý tưởng nghiên cứu mà Long trao đổi trong cuộc phỏng vấn đã thuyết phục giáo sư Bill Roscoe. Vị giáo sư nổi tiếng này quyết định cho Hoàng Long làm luận án tiến sĩ do ông trực tiếp hướng dẫn mà không cần văn bằng thạc sĩ. Hành trình đến với Oxford đã được lát viên gạch đầu tiên.

Làm giảng viên

Những thành quả từ quá trình say mê nghiên cứu song song với quá trình học tập, làm luận án mở ra thêm nhiều cơ hội cho Hoàng Long. Trong thời gian học ở Đại học Bristol và làm luận án tiến sĩ ở Đại học Oxford, Long nghiên cứu và phát minh một công nghệ cho giao dịch tiền tệ qua mạng được tiêu chuẩn hóa ISO. Do vậy suốt thời gian đó, Long có dịp đến thăm và trao đổi kỹ thuật này với nhiều ngân hàng và công ty máy tính.


Nguyễn Hoàng Long và giáo sư Brian Loughman, người trực tiếp đưa Hoàng Long đi nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Oxford - Ảnh nhân vật cung cấp

Trước khi tốt nghiệp đại học và hoàn thành luận án tiến sĩ, Hoàng Long được các ngân hàng ở Anh (HSBC, Barclay), Mỹ (IBM, Bank of America, Merrill Lynch), Pháp (Ngân hàng BNP Paribas), Thụy Sĩ (Ngân hàng UBS) săn đón. Song anh từ chối các cơ hội hấp dẫn này với lý do: “Tôi nghĩ với vốn kiến thức đã tích lũy gần 20 năm qua, tôi nên làm công việc nào đó thể hiện hết đam mê và sử dụng tối đa vốn kiến thức ấy để mang lại nhiều giá trị cho xã hội hơn”.

Tháng 9-2009, Hoàng Long hoàn thành xuất sắc luận án tiến sĩ và được giữ lại giảng dạy tại Trường đại học Oxford. Hành trình đi qua các trường đại học nổi tiếng thế giới của Long được nối dài theo những lời mời. Kế hoạch năm 2011 của Long cũng được đánh dấu bằng tên các trường đại học: đi thăm Trường đại học EPFL danh tiếng của Thụy Sĩ vào tháng 2, tháng 3; đến Đại học Stanford và Viện Nghiên cứu Xerox PARC của thung lũng Silicon tại bang California, Mỹ vào tháng 7, tháng 8. Long chia sẻ: “Những kinh nghiệm, mối quan hệ và khoảng thời gian quý giá đi thăm các trường đại học nổi tiếng sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn cho sự nghiệp sau này của tôi. Và mong rằng những kinh nghiệm của tôi sẽ giúp các bạn trẻ thổi lên ngọn lửa nhiệt tình đam mê theo đuổi những ước mơ đẹp”.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.