Ngủ đường trông cây cảnh Tết

27/01/2011 12:15 GMT+7

Việc phải ăn, ngủ ở vỉa hè trong những ngày rét mướt là sự trải nghiệm vừa vất vả vừa thú vị đối với những người bán hoa, cây cảnh Tết.

Ông Nguyễn Đức Thân ở Nhật Tân (Q.Tây Hồ, Hà Nội) từng có gần 40 năm bán hoa Tết ở các chợ hoa Hàng Lược, Hàng Đậu, nay bán đào ven đường Lạc Long Quân hóm hỉnh cho biết, năm nào cũng được… đón Tết trước vài ngày.

“Mang cây ra bán là phải trông suốt ngày đêm. Đốt đống lửa ngồi sưởi, đặt siêu nước, pha ấm trà canh đào, cảm giác như ngày xưa còn bé được thức đêm trông nồi bánh chưng”, ông Thân hóm hỉnh.

Ông Thân kể, năm nào hai bố con một gia đình tận trong Bình Định mang hoa mai ra đây bán cũng ngủ cả nửa tháng dưới… gầm ô tô. Lâu dần thành bạn, chia nhau kẻ ngủ người thức trông cây cũng đỡ mệt hơn.

Sự vất vả của những người ngủ phố bất đắc dĩ càng trở nên vất vả hơn trong những ngày lạnh giá này. Trên đường gió lùa hun hút, sương, mưa lạnh buốt, nhưng người trông hoa thường chỉ dùng hai tấm bạt, một căng trên, một trải dưới nền làm chốn ngủ, nơi ăn. Trời rét thì đốt sưởi. Nhưng những đêm có gió to và mưa phùn thì lửa không đốt được, chỉ ngồi co ro trong cái chăn mỏng mà thấm cái lạnh thấu xương.

Thú tiêu khiển của những người trông cây cảnh ban đêm thường là tán gẫu hay đánh bài giải trí. Nhưng lắm khi trò “giải trí” cũng đem đến nhiều chuyện bi hài. Anh Trần Văn Bách, ở Phú Thượng (Q.Tây Hồ, Hà Nội), bán đào trên đê u Cơ kể, cách đây 2 năm, vì đánh bài đến gần sáng thì cả bọn lăn ra ngủ mà quên cắt cử người trông đào. Sáng tỉnh dậy thì hai cây đào thế đã bị kẻ gian bê đi đằng nào mất.

“Nhưng vẫn không buồn cười bằng chuyện ông hàng xóm nhà tôi, cũng đi bán đào ở đường Hồ Tùng Mậu, chẳng biết thế nào mà thua bạc mất gần 5 triệu một đêm, coi như mất lãi”, anh Bách kể.

Anh Nguyễn Văn Tuấn là công nhân xây dựng ở Hà Nội kể, từ hôm 18 tháng Chạp đã đánh ôtô lên Lạng Sơn mua đào rừng về phố bán. Bảy anh em dựng đào ở vỉa hè đường Mễ Trì, cắt cử nhau thay phiên trông đào. Ăn, ngủ đều cạnh hai chiếc xe chở đào. Nhưng theo lời kể của anh Tuấn thì mọi người hầu như đêm nào cũng thức gần như trắng.

“Chẳng ai buồn ngủ, mà cũng không đành ngủ vì trông đào mà có đông người thì vui lắm”, anh dí dỏm.

0 giờ đêm 25.1, trong cái rét căm căm, cả hội bảy anh em ngồi quây quần bên bếp lửa, không quên bắc trên bếp nồi cháo đậu xanh ăn đêm. Đó là niềm vui nho nhỏ của những người bán cây cảnh tết, nhưng niềm vui ấy chỉ có ở chỗ đông người cùng hội cùng thuyền.

Với những ai phải thức đêm để canh cây cảnh một mình giữa đêm lạnh, thì chẳng khác gì cực hình. Mỗi mình đi bán hoa cúc trồng trong chậu trên đường Lạc Long Quân đã ba ngày đêm, anh Nguyễn Hữu Minh ở Nam Sách (Hải Dương) kể: “Hôm trước em mang cuốn truyện đi đọc, nhưng sơ ý để lửa bén vào cháy mất gần một nửa. Giờ cả đêm ngồi ngắm lửa, trông cây, đợi mãi mà không đến sáng, chờ mãi mà không đến Tết, mới thấy cái nghề mang cái đẹp, niềm vui cho người khác lắm lúc cũng thật là buồn”.

Lê Quân - Trần Đan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.